HUNT, Texas – Giữa khung cảnh hoang tàn và đổ nát ở vùng đồi Texas (Texas Hill Country), những câu chuyện sống sót kỳ diệu sau thảm họa thiên nhiên kinh hoàng nhất năm 2025 đã xuất hiện.
Một gia đình gồm 33 người từ Austin đã sống sót trên nóc một khách sạn. Cách đó không xa, một phụ nữ cùng hai chú chó của mình đã vượt qua cơn lũ trên một chiếc thuyền kayak.
Tại Hunt, Texas, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, những ngôi nhà bị tàn phá và những câu chuyện sống sót đáng kinh ngạc được kể lại.
Ông David Fry, người đi nghỉ cùng 33 thành viên gia đình tại River Inn Resort ở Hunt, chia sẻ: “Khu vực này rất thân thương đối với gia đình chúng tôi từ lâu rồi”.
Ông Fry kể lại với phóng viên Gage Goulding của đài KPRC 2 khi đi ngang qua một phòng khách sạn bị xé toạc một bức tường: “Dì và chú của chúng tôi ở trong căn phòng này”.
Có lẽ đây là lần cuối cùng họ trải qua một tuần ở River Inn Resort.
Khung cảnh nơi đây như một thước phim quay chậm. Quần bơi vẫn còn treo trên móc bên ngoài phòng, bộ domino nằm im lìm chờ ván tiếp theo, và một bộ phim được tìm thấy gần những hộp thư dọc theo con đường duy nhất vào và ra khỏi thị trấn.
Tất cả những thứ này bị cuốn trôi theo dòng nước sông Guadalupe hung dữ, dâng cao hơn 25 feet (khoảng 7,6 mét) chỉ trong vòng 45 phút vào sáng sớm Thứ Sáu. Khung cảnh kinh hoàng này do chính Mẹ Thiên Nhiên tạo ra.
Ông Fry kể: “Chúng tôi đã đập cửa từng phòng, cố gắng thông báo cho càng nhiều người càng tốt để đưa họ ra ngoài và lên đường. Một vài xe đã bị nước cuốn trôi khỏi đường”.
Gia đình ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trèo lên mái nhà. Họ dìu nhau lên.
Ông David đã cứu gia đình mình, những người khác tại khách sạn và những người bị mắc kẹt trong nhà đối diện.
Phóng viên Gage Goulding hỏi: “Ông phải lo lắng cho cả một ngôi làng. Điều gì thúc đẩy ông giúp đỡ nhiều người hơn nữa?”.
Ông David Fry trả lời: “Đó là điều duy nhất có ý nghĩa”.
Tất cả họ đều sống sót.
Khi cơn bão ập đến, bà Diana Smith rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm khi nước bao vây ngôi nhà của mình.
Bà Smith nhớ lại: “Tôi chỉ biết la hét. Tôi gọi 9-1-1. Không có gì xảy ra. Và tôi hét lên ‘Chúa ơi, con không biết phải làm gì’”. “Tôi mở cửa trước và nước cuốn hai con chó của tôi theo hai hướng khác nhau và tôi hoảng loạn nghĩ, ‘Giờ mình phải làm gì đây?’. Tôi đã cầu nguyện khi đứng trên hiên nhà. Cả cha và mẹ tôi đều đã qua đời. Và tôi nói, ‘Mẹ, Cha, Chúa ơi, xin hãy giúp con’”.
Bà cùng hai chú chó nhảy lên thuyền kayak và thực sự đã vượt qua trận lũ.
Phóng viên Gage Goulding hỏi: “Bà có nghĩ lời cầu nguyện đó là lý do bà còn sống đến ngày hôm nay không?”.
Bà Diana Smith trả lời: “Chắc chắn rồi!”.
Diana và David là những người sống sót ở hạt Kerr đã tìm ra cách sống sót qua điều không thể.
Bà Smith nói: “Tôi không biết phải nghĩ gì. Tôi nghĩ mình vẫn còn sốc”.
Ông Fry nói thêm: “Đó là một tình huống rất, rất suýt xảy ra và nếu chúng tôi chậm mười hoặc mười lăm phút nữa, thì mọi chuyện đã quá muộn”.
Theo tin từ KPRC Click2Houston.