Mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại tiểu bang Texas, biến một trại hè nổi tiếng thành một cảnh tượng kinh hoàng, khiến ít nhất 43 người, trong đó có 15 trẻ em, thiệt mạng. Đặc biệt, 27 nữ thiếu nhi từ Trại Mystic, một trại hè Cơ đốc giáo bên bờ sông Guadalupe, vẫn còn mất tích sau 36 giờ xảy ra vụ vỡ bờ.
Theo tin từ hãng thông tấn Associated Press, thống đốc Greg Abbott đã đến thăm hiện trường và cam kết sẽ làm việc không ngừng nghỉ để tìm kiếm những người mất tích. Cơn bão bất ngờ đổ bộ với lượng mưa gần 10 inch (25.4 cm) đã khiến sông Guadalupe dâng cao đột ngột, cuốn trôi nhiều công trình và phương tiện.
Trại Mystic, được thành lập từ năm 1926, nổi tiếng với khung cảnh thơ mộng và các hoạt động ngoài trời hấp dẫn dành cho các em gái. Tuy nhiên, sau trận lũ, nơi đây giờ đây chỉ còn là đống đổ nát với những chiếc xe tải bị mắc kẹt trên cây, tường nhà bị tốc bay và các vật dụng cá nhân nằm ngổn ngang.
Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm dọc theo bờ sông với hy vọng tìm thấy những người sống sót. Cộng đồng mạng cũng đang chia sẻ hình ảnh của các em nhỏ mất tích với mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Một cựu cố vấn trại hè đã chia sẻ sự bàng hoàng và nỗi buồn khi chứng kiến nơi chốn từng mang lại niềm vui nay lại trở thành một câu chuyện kinh hoàng.
Vụ việc cũng làm dấy lên câu hỏi về kế hoạch ứng phó khẩn cấp của các trại hè và chính quyền địa phương. Mặc dù có cảnh báo lũ quét, nhưng lượng mưa thực tế đã vượt quá dự báo. Huyện Kerr, nơi có trại Mystic tọa lạc, hiện chưa có hệ thống cảnh báo lũ riêng.
Nhiều gia đình đã nhận được tin báo đau lòng về việc con em mình chưa được tìm thấy. Lịch sử cũng ghi nhận một vụ việc tương tự xảy ra vào năm 1987, khi 10 thiếu nhi từ một trại hè khác đã thiệt mạng do xe buýt không kịp di tản khỏi vùng lũ.