Lori Vallow Daybell, người đang thụ án chung thân tại Idaho vì tội giết hai con nhỏ và một tình địch, sẽ ra tòa vào thứ Sáu để nhận án phạt cho hai tội danh âm mưu giết người tại Arizona. Vụ án này đánh dấu hồi kết cho một chuỗi sự kiện pháp lý đầy phức tạp liên quan đến người mẹ có niềm tin tôn giáo tận thế này, người từng tuyên bố rằng những người xung quanh bà đã bị tà ma nhập.
Trong các phiên tòa riêng biệt diễn ra vào mùa xuân tại Arizona, Vallow Daybell đã bị kết tội âm mưu sát hại chồng cũ là Charles Vallow và anh rể cũ của cháu gái bà, Brandon Boudreaux. Giới chức cáo buộc bà đã thực hiện các kế hoạch này cùng với anh trai Alex Cox, người thừa nhận đã sát hại Charles Vallow vào tháng 7 năm 2019 và bị công tố viên xác định là kẻ đã bắn vào Boudreaux vài tháng sau đó nhưng không trúng mục tiêu.
Công tố viên cho rằng Vallow Daybell đã âm mưu giết Charles Vallow để hưởng khoản bảo hiểm nhân thọ trị giá 1 triệu đô la và kết hôn với bạn trai lúc bấy giờ là Chad Daybell, một tác giả tiểu thuyết tôn giáo ở Idaho về các lời tiên tri và ngày tận thế. Họ cũng cho biết Boudreaux nghi ngờ Vallow Daybell và Alex Cox chịu trách nhiệm cho cái chết của Charles Vallow. Sau đó, Boudreaux đã đưa các con đi lẩn trốn vì lo sợ Alex Cox sẽ giết mình.
Sự chú ý của công chúng dành cho Vallow Daybell, 52 tuổi, ngày càng tăng khi cuộc điều tra về hai con trai mất tích của bà – Joshua “JJ” Vallow, 7 tuổi, và Tylee Ryan, 16 tuổi – đã diễn ra theo những chiều hướng kỳ lạ và bất ngờ. Thi thể của các em được tìm thấy vào ngày 9 tháng 6 năm 2020, tại khu đất thuộc sở hữu của Chad Daybell ở vùng nông thôn Idaho. Chad Daybell đã bị kết án tử hình vì tội giết các con và vợ mình, Tammy. Vallow Daybell bị kết tội âm mưu sát hại Tammy.
Các công tố viên tại Arizona đang yêu cầu án chung thân cho mỗi tội danh mới của Vallow Daybell. Sau khi nhận án tại Arizona, bà sẽ được đưa trở lại nhà tù ở Idaho. Theo tin từ AP, trong vụ án này, Vallow Daybell đã tự bào chữa cho mình, dù không phải là luật sư.