Sau 28 năm chung sống, minh tinh màn bạc Lori Loughlin và nhà thiết kế Mossimo Giannulli đã quyết định ly dị, một động thái được cho là hệ quả trực tiếp từ vụ bê bối gian lận tuyển sinh đại học gây chấn động năm 2019. Theo tường trình từ nhật báo Daily Mail, các nguồn tin thân cận tiết lộ căng thẳng kéo dài và trò chơi đổ lỗi lẫn nhau đã hủy hoại cuộc hôn nhân của họ.
Ông Giannulli, 62 tuổi, được cho là không thể vượt qua niềm tin rằng bà Loughlin, 61 tuổi, chính là “người cầm lái” trong quyết định hối lộ 500,000 đô la để hai con gái của họ, Isabella và Olivia Jade Giannulli, được nhận vào Đại học Nam California (USC) một cách bất hợp pháp. Một nguồn tin nói với Daily Mail: “Bà ấy là người muốn chụp những bức ảnh chèo thuyền giả mạo.”
Trước khi vụ bê bối bị phanh phui, bà Loughlin từng có sự nghiệp rực rỡ với vai diễn Dì Becky trong loạt phim sitcom gia đình “Full House” và là ngôi sao được yêu mến của các bộ phim tình cảm, phim Giáng Sinh trên kênh Hallmark. Ông Giannulli cũng thành công với thương hiệu thời trang Mossimo, từng được phân phối rộng rãi tại Target. Tuy nhiên, sau vụ bắt giữ vào tháng 3 năm 2019, bà Loughlin mất vai diễn trong phần tái khởi động của “Full House” cùng nhiều cơ hội diễn xuất khác, trong khi Target đã cắt đứt quan hệ với ông Giannulli. Danh tiếng và sự nghiệp của cả hai đều bị ảnh hưởng nặng nề, họ thậm chí phải từ bỏ tư cách thành viên lâu năm tại Câu lạc bộ Đồng quê Bel-Air và bị nhiều bạn bè quay lưng.
Các công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy bà Loughlin và ông Giannulli đã hướng dẫn con gái tạo dáng chụp ảnh trên máy chèo thuyền để giả mạo hồ sơ thể thao. Họ cũng hướng dẫn Olivia Jade về cách đối phó với nhân viên tư vấn hướng nghiệp tại trường trung học khi người này bắt đầu đặt câu hỏi về đơn xin nhập học USC của cô bé.
Ban đầu, cặp đôi kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng cuối cùng đã nhận tội vào tháng 5 năm 2020. Bà Loughlin bị kết án hai tháng tù liên bang, còn ông Giannulli là năm tháng. Trước tòa, bà Loughlin bày tỏ sự hối hận: “Tôi đã đi theo một kế hoạch mang lại lợi thế không công bằng cho các con gái tôi trong quá trình tuyển sinh đại học. Tôi đã bỏ qua trực giác của mình và để bản thân bị lung lay khỏi la bàn đạo đức. Tôi nghĩ mình hành động vì tình yêu thương con cái, nhưng thực tế, điều đó chỉ làm suy yếu và giảm bớt năng lực cũng như thành tích của các con gái tôi.”
Dù nhận án nhẹ hơn chồng, nhưng theo nguồn tin từ Daily Mail, ông Giannulli vẫn coi bà Loughlin là “động lực chính” đằng sau việc sử dụng các phương pháp tham nhũng. Nguồn tin cho biết: “Cả gia đình đều xấu hổ và điều đó là một vấn đề lớn đối với Mossimo. Ông ấy cảm thấy như tất cả thiện chí đã gây dựng trước đó đã biến mất. Họ thực sự trở thành trò cười trên truyền hình đêm khuya. Có một nhận thức rằng họ giàu có, và là kiểu người giàu tồi tệ nhất, những người dùng của cải của mình để đạt được lợi thế không công bằng.”
Nguồn tin này còn cho hay bà Loughlin và ông Giannulli đã “sống ly thân một thời gian dài” và “một điều gì đó đã chết cùng với sự xấu hổ đó.” Con gái của họ, Olivia Jade, một YouTuber nổi tiếng, được cho là “cảm thấy tồi tệ” về sự đổ vỡ này, dù cô và Isabella đều biết rằng họ không có lỗi trong tội ác của cha mẹ mình.