Trong một bài viết quan điểm đăng trên nhật báo Mercury News, nhà báo Steve Lopez, một cựu học sinh trường Công giáo, đã phản hồi thẳng thắn trước lời kêu gọi cầu nguyện của Tổng Thống Donald Trump, đồng thời đặt câu hỏi về sự nhất quán giữa những lời nói và hành động của ông với các giáo huấn từ Kinh Thánh.
Ông Lopez nhớ lại thời thơ ấu của mình tại một trường Công giáo ở Pittsburg, vùng Vịnh San Francisco, nơi các nữ tu và linh mục Dòng Đa Minh đã dạy dỗ ông về đức tin, sự khiêm nhường và lòng trắc ẩn. Với những giá trị đó, ông Lopez đã bày tỏ sự thắc mắc về cách các nữ tu sẽ nhìn nhận nền chính trị hiện đại, đặc biệt là những tuyên bố về lòng mộ đạo và đức tin Kitô giáo không phải lúc nào cũng đi đôi với lời nói và việc làm của một số lãnh đạo, điển hình là Tổng Thống Donald Trump.
Nhà báo Lopez đã gửi một bức thư ngỏ tới Tổng Thống Donald Trump, chúc mừng ông về sáng kiến “America Prays” (Nước Mỹ Cầu Nguyện) tại Bảo tàng Kinh Thánh Quốc gia, cũng như việc thu về 1.3 triệu Mỹ kim từ cuốn “God Bless the USA Bible” (Kinh Thánh Chúa Ban Phước Cho Nước Mỹ). Tuy nhiên, ông Lopez sau đó đã dùng phương pháp đối chiếu, đưa ra các câu Kinh Thánh và so sánh chúng với những phát biểu gần đây của Tổng Thống Donald Trump để làm nổi bật sự khác biệt.
Chẳng hạn, ông Lopez trích dẫn sách Cô-rin-tô 12 về tình yêu thương là “kiên nhẫn và tử tế; không ghen tị hay khoe khoang; không kiêu ngạo hay thô lỗ” và đối chiếu với lời Tổng Thống Donald Trump từng gọi Tổng Thống Biden là “một gã tồi, nhưng chưa bao giờ thông minh… một thằng ngu, nhưng luôn là một kẻ khốn nạn độc ác.”
Trong một ví dụ khác, khi đề cập đến lời Tổng Thống Donald Trump gọi biến đổi khí hậu là “trò lừa bịp lớn nhất từng được thực hiện trên thế giới” và cho rằng những người tin vào nó là “ngu ngốc”, ông Lopez đã nhắc đến Sáng Thế Ký 2:15, trong đó Chúa đặt con người vào Vườn Địa Đàng để “trồng trọt và chăm sóc nó.”
Ông Lopez cũng đối chiếu lời kêu gọi của Tổng Thống Donald Trump về việc chấm dứt “biên giới mở” và tuyên bố rằng “các quốc gia của quý vị sẽ xuống địa ngục” với những lời trong Giăng 3:17: “Nếu ai có của cải đời này mà thấy anh em mình thiếu thốn, nhưng lại đóng lòng mình lại với họ, thì tình yêu của Đức Chúa Trời làm sao ở trong người đó được?”
Bài viết tiếp tục với nhiều cặp đối chiếu tương tự, từ Lê-vi 19 về việc yêu thương người ngoại kiều như chính mình (so với cáo buộc của Tổng Thống Donald Trump rằng di dân đang “ăn thịt chó, mèo” và “đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta”), đến Thi Thiên 103 về lòng trắc ẩn và chậm giận của Chúa (so với lời Tổng Thống Donald Trump gọi những người cố gắng phá hủy đất nước là “cặn bã”), và Ma-thi-ơ 5 về việc yêu thương kẻ thù (so với lời Tổng Thống Donald Trump nói “tôi ghét đối thủ của mình”).
Cuối cùng, ông Lopez nhắc lại lời Tổng Thống Donald Trump rằng “tôi được Chúa cứu để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” và so sánh với Ma-thi-ơ 23: “Ai đề cao mình sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình sẽ được đề cao.” Ông Lopez kết thúc bằng lời khuyên Tổng Thống Donald Trump nên viết và đọc 1.000 lần Kinh Cầu Nguyện Ăn Năn (Act of Contrition) nếu ông thực sự muốn lên thiên đàng, tin rằng các nữ tu cũ của ông sẽ biết liệu ông có làm bài tập về nhà hay không. (Theo Los Angeles Times, đăng lại trên Mercury News)