Một khu đất bỏ hoang đầy cỏ dại ở khu Fifth Ward, Houston, từng bị người dân địa phương gọi là “khu rừng nguy hiểm”, nay đã được thay đổi diện mạo nhờ một người đàn ông tốt bụng và sự vào cuộc của đài KPRC 2.
Khu đất tại khu 4700 Salina Street đã trở thành mối đe dọa an toàn cho cộng đồng, đặc biệt là đối với học sinh đi bộ đến trường Fleming Middle School gần đó. Cỏ dại mọc um tùm tạo thành nơi ẩn náu cho tội phạm, mương thoát nước bị che khuất gây nguy cơ ngập lụt, và vỉa hè bị cây cối xâm lấn, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Sau khi KPRC 2 đưa tin về tình trạng này, ông Clinton Jones, chủ một công ty cảnh quan địa phương, đã tự mình giải quyết vấn đề. Ông Jones đã bắt tay vào việc dọn dẹp khu đất mà không nhận được bất kỳ hỗ trợ chính thức nào từ Thành Phố Houston hay bất kỳ khoản thù lao nào.
Sở Công Chánh Houston cam kết sẽ dọn dẹp những mảnh vụn còn sót lại sau khi dọn dẹp, theo chánh văn phòng Hội Viên Hội Đồng Tarsha Jackson. KPRC 2 sẽ tiếp tục theo dõi tình hình cho đến khi việc dọn dẹp hoàn tất.
Ông Paul Holly, một cư dân sống gần khu đất, bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Jones và KPRC 2 vì đã giúp cải thiện khu phố.
Theo KPRC 2.