Trong mục “Tư vấn” trên báo The Mercury News, Harriette Cole đã nhận được một câu hỏi từ người đọc tên “Sticking My Nose In” về việc làm thế nào để đối mặt với thông tin gây sốc về bạn thân.
Người gửi thư cho biết, một đồng nghiệp đã gửi cho cô một bài báo cũ hơn vài tháng, nói về việc bạn trai của người bạn thân nhất đã bị bắt giữ. Sau khi đọc bài báo, người gửi thư đã đến thăm bạn mình và đi ăn cùng cô ấy cùng chồng, nhưng người bạn không hề nhắc đến sự việc này. Điều này khiến người gửi thư băn khoăn không biết bạn mình cố tình giấu hay thực sự không biết thông tin này.
“Sticking My Nose In” muốn biết cách nào để khơi gợi vấn đề này mà không khiến bạn mình trở nên phòng thủ, hay tốt nhất là nên giả vờ như chưa đọc bài báo và không can thiệp vào đời tư của họ.
Bà Cole đưa ra lời khuyên rằng, nếu đây là người bạn thân nhất, việc người bạn đó chọn không chia sẻ thông tin là một lựa chọn. Bà khuyên người gửi thư nên tế nhị thông báo rằng mình đã thấy bài báo và muốn bạn mình biết rằng bà luôn ở đây để hỗ trợ, dù là nói chuyện, giúp tìm luật sư hay đơn giản là im lặng.
Bài báo cũng đề cập đến một câu hỏi khác từ người đọc “More Than Friends”, người có một người bạn đã thổ lộ tình cảm lãng mạn sau tám năm làm bạn bè. Người bạn này đề nghị một chuyến đi cuối tuần như một buổi hẹn hò đầu tiên. Người được hỏi cảm thấy bối rối giữa việc giữ gìn tình bạn và khám phá một mối quan hệ sâu sắc hơn.
Bà Cole khuyến khích “More Than Friends” nên mạnh dạn đón nhận lời đề nghị này. Bà khuyên nên dành thời gian cuối tuần để trò chuyện, khám phá suy nghĩ và cảm xúc của cả hai, đồng thời thống nhất tôn trọng lẫn nhau và không vội vàng tiến tới sự thân mật. Theo tin từ The Mercury News ngày 2 tháng 2 năm 2026.



































