Trong chuyên mục tâm sự của báo Mercury News, một độc giả giấu tên chia sẻ rằng anh ta đã ly dị vợ năm 2021 sau 20 năm chung sống. Dù không còn liên lạc thường xuyên, anh vẫn cố gắng giữ thái độ tôn trọng với vợ cũ.
Gần đây, vợ cũ của anh tâm sự rằng cô đang bị người yêu mới bạo hành. Anh luôn cố gắng giúp đỡ cô trong khả năng của mình. Tuy nhiên, trong lần nói chuyện gần đây nhất, khi cô kể chi tiết về những hành động bạo hành mà cô phải chịu đựng (như đọc nhật ký riêng, gây gổ say xỉn), anh đã không giữ được bình tĩnh và có những lời lẽ nặng nề.
Anh cảm thấy hối hận nhưng không đủ để dằn vặt bản thân, và chỉ cảm thấy mệt mỏi. Anh hỏi chuyên gia tư vấn R. Eric Thomas liệu anh có nên tiếp tục tự trách mình.
Eric Thomas khuyên rằng mối quan hệ này cần được thiết lập lại và cần có khoảng cách. Anh nên tự nhận thức rằng vẫn còn những vấn đề trong cuộc hôn nhân 20 năm cần được giải quyết. Anh có thể tìm đến một nhà trị liệu hoặc liên hệ với đường dây nóng hỗ trợ bạo lực gia đình để tìm hiểu thêm về các nguồn lực hỗ trợ.
Ngoài ra, anh cũng nên xin lỗi vợ cũ vì đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Nhắc nhở cô rằng anh quan tâm đến cô, nhưng có lẽ anh không phải là người tốt nhất để giúp cô an toàn vào lúc này. Theo Mercury News.




































