Trong chuyên mục tư vấn tâm lý quen thuộc “Dear Abby”, độc giả tên “Dreading It in Missouri” bày tỏ sự lo lắng trước ý định của cha mình là đón một cô cháu gái 19 tuổi, vốn có tiền sử nghiện ngập và chưa hoàn thành phổ thông, về sống chung. Người cha, vốn đã lớn tuổi và sức khỏe không đảm bảo, lại tin rằng mình đủ sức cáng đáng và thậm chí còn hy vọng cô cháu gái sẽ giúp chăm sóc ông.
Bức thư nêu rõ tình trạng khó khăn của người cha, vốn chỉ có thể tự xoay sở trong căn hộ của mình và đang cần sự hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe tại nhà. Người viết thư rất lo ngại cho sự an toàn và sức khỏe của cha mình nếu cô cháu gái, cùng những người bạn có thể liên quan, chuyển đến sống cùng. Mọi nỗ lực thuyết phục cha đều không thành công, và chuyên viên xã hội của cô cháu gái cũng từ chối cung cấp thông tin do quy định bảo mật.
Trong lá thư thứ hai, “Staying Away in North Carolina” chia sẻ rằng cô đã ngừng tặng quà cho hai người cháu (một trai, một gái) vì họ không hề có lời cảm ơn hay ghi nhận. Nay, khi biết cháu trai sắp kết hôn và tổ chức tiệc chiêu đãi, cô băn khoăn liệu có nên vắng mặt. Cô cũng từng bỏ lỡ tiệc tốt nghiệp của cháu gái vì lý do tương tự và biết mẹ mình sẽ không hài lòng.
Chuyên mục “Dear Abby” khuyên người viết thư đầu tiên rằng việc ngăn cản cha mình có thể là khó khăn. Cô nên theo sát tình hình và can thiệp nếu có dấu hiệu nguy hiểm đến sức khỏe của cha. Đối với trường hợp thứ hai, “Dear Abby” bày tỏ sự tiếc nuối khi người viết thư đã không tham dự tiệc tốt nghiệp của cháu gái và khuyên cô nên cân nhắc tham dự tiệc chiêu đãi của cháu trai để gắn kết gia đình, thay vì giữ mãi sự bực bội vì thiếu lời cảm ơn. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp và xây dựng mối quan hệ gia đình.





































