Một độc giả viết thư cho chuyên mục “Dear Abby” để chia sẻ về việc một người bạn tên Jake của người này sẽ làm phù rể trong đám cưới của bạn thân. Jake đã có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc hơn sáu tháng, nhưng cô dâu nói rằng Jake sẽ không được mời thêm người đi cùng vì cô dâu chỉ mời những ai có quan hệ tình cảm trước khi họ đính hôn.
Jake và bạn gái cảm thấy rất buồn vì điều này. Jake đã nói chuyện với chú rể và giải thích quan điểm của mình, nhưng cô dâu không thay đổi quyết định.
Abby trả lời rằng việc mời thêm người đi cùng là điều nên làm, đặc biệt là đối với phù rể, để khách cảm thấy thoải mái nhất có thể. Abby khuyên Jake nên từ chối làm phù rể và không tham dự đám cưới nếu cảm thấy không thoải mái.
Trong một lá thư khác, một người phụ nữ bị ung thư giai đoạn cuối chia sẻ rằng bà đang cố gắng chuẩn bị cho chồng mình khi bà qua đời, nhưng ông ấy dường như không muốn tham gia vào quá trình này. Abby khuyên bà hãy đảm bảo rằng con gái của họ biết tất cả những mong muốn của bà và tha thứ cho chồng, vì ông ấy có thể đang quá đau buồn để đối mặt với thực tế. Lời khuyên này được đăng trên tờ Mercury News.
































