Lời khuyên: Đồng nghiệp gọi chúng ta keo kiệt vì không đóng góp cho tuần trăng mật của cô ấy

Một giáo viên hỏi chuyên gia tư vấn liệu có nên nói với đồng nghiệp rằng cô ấy bị cho là keo kiệt khi yêu cầu góp tiền cho tuần trăng mật, dù đã có quà cưới. Chuyên gia khuyên nên bày tỏ cảm xúc cá nhân một cách nhẹ nhàng, tránh đối chất gay…

hd1 Eric Thomas v4 18

Trong chuyên mục tư vấn tâm lý hàng tuần, R. Eric Thomas đã giải đáp thắc mắc của một giáo viên về việc nên làm gì khi đồng nghiệp yêu cầu mọi người đóng góp tài chính cho tuần trăng mật của cô ấy, dù cô ấy đã được tặng quà cưới một năm trước.

Người đồng nghiệp này, đã kết hôn cách đây một năm, giờ đây lại muốn tổ chức một tuần trăng mật xa hoa ở Nam Mỹ và kêu gọi đồng nghiệp đóng góp thông qua một trang web quyên góp, với các khoản chi phí từ vé máy bay, khách sạn đến tiền mặt, bắt đầu từ 75 đô la.

Người đặt câu hỏi cho biết, với mức lương giáo viên khiêm tốn, việc chi trả cho chuyến đi này là ngoài khả năng, và việc bị đồng nghiệp gọi là “keo kiệt” khi không đóng góp càng khiến mọi người khó chịu. Một số đồng nghiệp khác cũng đã bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng cô ấy “thiếu suy nghĩ và vô duyên”.

R. Eric Thomas khuyên rằng, mặc dù có thể có ý tốt khi nói ra sự thật, nhưng việc trực tiếp đối chất có thể không mang lại kết quả tích cực do sự thiếu nhạy bén của người đồng nghiệp. Thay vào đó, ông gợi ý nên tập trung vào cảm xúc của bản thân, bày tỏ sự vui mừng cho cuộc hôn nhân của cô ấy nhưng cũng nói rõ rằng việc bị gọi là keo kiệt vì không cho quà lần thứ hai là điều không nên. Ông tin rằng, nếu mối quan hệ đủ thân thiết, cô ấy sẽ lắng nghe và điều chỉnh thái độ.

Bài viết cũng bao gồm những gợi ý từ độc giả dành cho một người đọc khác đang tìm kiếm cách kết nối xã hội sau khi nghỉ hưu, bao gồm tham gia tình nguyện, câu lạc bộ phụ nữ, kịch nghệ, các sự kiện âm nhạc, lễ hội, và các nhóm học tập suốt đời.

Theo Mercury News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú