Lốc xoáy kinh hoàng ở New York cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có hai bé gái sinh đôi 6 tuổi

Một trận lốc xoáy mạnh đã quét qua một thị trấn nhỏ ở phía bắc New York, cướp đi sinh mạng của ba người, bao gồm cả hai bé gái sinh đôi mới 6 tuổi. Thảm kịch xảy ra vào Chủ nhật vừa qua, gây chấn động cộng đồng địa phương.

Theo thông tin từ văn phòng cảnh sát trưởng hạt Oneida, hai chị em sinh đôi Emily và Kenni Bisson đã thiệt mạng khi một cây lớn đổ sập xuống nhà của họ ở Clark Mills. Cùng ngày, Shelly Johnson, 50 tuổi, cũng qua đời do một cây đổ vào nhà bà, cách nhà Bisson chưa đầy một dặm.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết trận lốc xoáy EF1, với sức gió lên tới 105 dặm/giờ, đã đổ bộ vào Clark Mills vào khoảng 4 giờ sáng Chủ nhật. Lốc xoáy kéo dài khoảng 5 phút, tàn phá thị trấn nhỏ với khoảng 2.000 dân, nằm cách Syracuse khoảng 40 dặm về phía đông.

Các nhà khí tượng học của NWS cho biết thêm, bên cạnh khu vực bị lốc xoáy tàn phá trực tiếp, nhiều khu vực khác cũng ghi nhận thiệt hại do gió mạnh lên tới 70 dặm/giờ từ các cơn bão nghiêm trọng.

Theo Syracuse.com, một cây phong khổng lồ, đường kính khoảng 3 feet, đã bị bật gốc và đổ sập xuống ngôi nhà của gia đình Bisson trên đại lộ Hoyland. Emily và Kenni ở tầng một cùng với mẹ, Kayleigh, người may mắn sống sót sau cơn bão.

Hai bé gái là học sinh của trường Tiểu học Clinton. Trường đã đóng cửa vào thứ Hai nhưng sẽ hoạt động trở lại bình thường vào thứ Ba. Christopher Clancy, Giám đốc Học khu Clinton Central, đã viết trong một bức thư gửi cộng đồng: “Chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ học sinh, nhân viên và gia đình trong những ngày tới và giữ gìn ký ức về những người đã mất”.

Vụ việc đau lòng này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của thời tiết cực đoan và tầm quan trọng của việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Tin từ New York Daily News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú