Loạt phim mới trên Netflix, “Adolescence”, đang gây chú ý với cách khắc họa chân thực và đáng lo ngại về sự cực đoan hóa bạo lực, đặc biệt là mối liên hệ giữa các hành vi bạo lực với những cộng đồng trực tuyến độc hại.
Loạt phim hư cấu gồm bốn phần này xoay quanh câu chuyện của Jamie, một nam sinh do Owen Cooper thủ vai, bị buộc tội sát hại một bạn học nữ. Qua đó, phim phơi bày cách những tư tưởng bài ngoại và nam tính độc hại mà Jamie tiếp xúc trên mạng đã góp phần thúc đẩy quá trình cực đoan hóa dẫn đến bạo lực của cậu ta.
Mặc dù không phải tất cả các cộng đồng trực tuyến đều nguy hiểm, bài viết đặt ra câu hỏi liệu văn hóa mạng có thể ảnh hưởng đến những kẻ thực hiện các vụ xả súng hay không. Đây là một vấn đề nhức nhối khi hành vi giết người dường như trở thành một màn trình diễn và giá trị con người bị xem nhẹ.
Trong bối cảnh chính trị phân cực, các phe phái thường đổ lỗi cho nhau về vấn đề bạo lực. Sau vụ sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng chỉ trích cánh tả vì những lời lẽ nguy hiểm, mà không đề cập đến các luận điệu cực đoan mà Kirk theo đuổi, cũng như thực tế là các vụ tấn công của phe cực hữu thường xuyên và gây tử vong hơn.
Trong khi đó, cánh tả lại suy đoán, dù không có bằng chứng, rằng kẻ sát hại Kirk có thể là một thành viên của phong trào cực hữu Groyper, vốn có tư tưởng phân biệt chủng tộc và đề cao các giá trị Cơ đốc giáo, thậm chí nhắm vào cả những người bảo thủ như Kirk vì bị coi là quá ôn hòa.
Việc đổ lỗi theo đảng phái giúp chúng ta có một khuôn khổ để hiểu những điều không thể tưởng tượng, đặc biệt khi động cơ thực sự của kẻ phạm tội còn chưa rõ ràng. Chính trị trở thành thực tế của chúng ta, củng cố định kiến và định hình hành động của chúng ta. Khi cộng thêm hệ thống sức khỏe tâm thần yếu kém và việc tiếp cận súng đạn dễ dàng, đất nước ta có thể sản sinh ra quá nhiều bạo lực.
Tuy nhiên, có thể còn một yếu tố khác mà chúng ta chưa nhận ra, góp phần giải thích cho căn bệnh này.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã đưa ra một danh mục mới về khủng bố nội địa: “chủ nghĩa cực đoan bạo lực hư vô”, được thúc đẩy bởi sự khinh miệt xã hội và mong muốn gây hủy diệt chỉ vì lợi ích của sự hủy diệt.
Kẻ bị buộc tội trong vụ ám sát Kirk dường như đã đắm chìm trong văn hóa mạng. Một vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường có ghi dòng chữ “Notices bulges OwO whats this?”, một ám chỉ đến cộng đồng furry. Một viên đạn khác lại mang thông điệp “Hey fascist! Catch!” lấy cảm hứng từ trò chơi điện tử Helldivers 2.
Theo Pete Simi, một giáo sư xã hội học tại Đại học Chapman, người đã nghiên cứu về bạo lực chính trị trong khoảng 30 năm, các thông điệp này có thể vô nghĩa đối với người ngoài, và đó chính là mục đích. “Một phần của văn hóa internet trực tuyến là nó gần như cố tình khó hiểu”, Simi nói. “Sự khó hiểu đó lại càng làm nó hấp dẫn hơn đối với những người trong cuộc, bởi vì đối với những người bên ngoài, nó càng trở nên khó có thể nhận thức được”.
Kẻ xả súng tại Nhà thờ Công giáo Annunciation ở Minneapolis đã đăng các video trên YouTube bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những kẻ xả súng hàng loạt khác, những kẻ được tôn vinh trong một số cộng đồng trực tuyến. Theo tờ New York Times, kẻ này đã viết trong nhật ký bí mật về việc “xem quá nhiều video xả súng hàng loạt trên mạng đến mức lo sợ bị đưa vào danh sách theo dõi của Cục Điều tra Liên bang”.
Giới truyền thông chúng ta thường cố gắng tìm kiếm ý nghĩa từ các bản tuyên ngôn và dấu vết kỹ thuật số, nhưng việc đưa tin về những lời lẽ lan man của những kẻ giết người lại giúp duy trì sự nổi tiếng mà họ tìm kiếm.
Loạt phim “Adolescence” là một lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ, thúc giục họ tập trung vào kết nối thực tế với con cái và nhận ra những dấu hiệu cầu cứu. Nếu không, thuật toán có thể sẽ can thiệp và cung cấp cho chúng những nội dung nguy hiểm.
Laura Yuen, cây bút của tờ Minnesota Star Tribune, nhấn mạnh rằng các bậc phụ huynh cần nhận thức rõ hơn về những gì con em mình tiếp xúc trên mạng và có những hành động bảo vệ cần thiết. Bài viết trích nguồn tin từ The Minnesota Star Tribune và được phân phối bởi Tribune Content Agency.