Cuối tuần qua, trong khi hàng ngàn người Mỹ yêu nước ăn mừng sinh nhật lần thứ 250 của Quân đội Hoa Kỳ, thì ở một diễn biến khác, những người biểu tình lại xuống đường la ó, cho rằng nền dân chủ đang bị tấn công. Theo Fox News, đám đông giận dữ còn vẫy cờ Hamas, chế nhạo các cựu chiến binh và hành hung cảnh sát.
Những người Dân chủ đã cố gắng loại bỏ RFK Jr. khỏi lá phiếu và tìm mọi cách để ngăn cản Tổng Thống Trump tái đắc cử.
Bài viết trên Fox News nhận định, những cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn quốc, trùng với lễ kỷ niệm của quân đội, cho thấy đảng Dân chủ không có chương trình nghị sự nào khác ngoài việc chống lại mọi hành động của Tổng Thống Trump.
Sự kiện tương phản vào thứ Bảy đã nói lên tất cả. Tổng Thống Trump đã tổ chức một ngày hội vui vẻ để kỷ niệm việc Quốc hội Lục địa ủy nhiệm quân đội đầu tiên của chúng ta, Lục quân Lục địa, vào ngày 14 tháng 6 năm 1775. Lễ hội bắt đầu với một cuộc thi thể lực của quân đội và bao gồm cơ hội giao lưu với binh lính, phi hành gia và những người nhận Huân chương Danh dự.
Ngay cả tờ New York Times cũng không thể tìm thấy nhiều điều để phàn nàn, mô tả ngày này chủ yếu thể hiện “lòng yêu nước và lòng biết ơn đối với quân đội” và “có phần ôn hòa hơn những màn thể hiện khác mà Tổng Thống Trump đã ca ngợi, chẳng hạn như Ngày Bastille ở Pháp.”
Theo Fox News, chính quyền Tổng Thống Trump tin rằng cuộc diễu hành này, với chi phí khoảng 45 triệu đô la, sẽ thúc đẩy việc tuyển quân. Và trên thực tế, việc tuyển quân đã tăng lên, với việc chính quyền Trump đạt được mục tiêu trước thời hạn vài tháng.