Ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng Lionel Richie đã lần đầu tiên chia sẻ về vụ bê bối làm tan vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông gần bốn thập kỷ trước. Trong cuốn hồi ký sắp ra mắt có tựa đề “Truly”, ông đã kể lại chi tiết vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm 1988, khi vợ đầu của ông, Brenda Harvey-Richie, bắt quả tang ông cùng người vợ thứ hai tương lai, Diane Alexander, tại căn hộ của bà Alexander ở Beverly Hills.
Richie, 76 tuổi, thừa nhận rằng ông và Brenda đã ly thân vào thời điểm đó và ông đang cố gắng tìm kiếm sự riêng tư. Tuy nhiên, Brenda đã bất ngờ xuất hiện tại căn hộ của bà Alexander, dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng và ồn ào.
“Đó là cuộc hét lớn nhất trong đời tôi, và tất cả diễn ra trong một lối vào nhỏ bé,” ông viết trong hồi ký. Richie cố gắng can thiệp để tình hình lắng dịu, nhưng Brenda đã tiếp tục tranh cãi sau khi ông rời đi, khiến hàng xóm phải gọi cảnh sát.
Brenda đã bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến hành hung, chống cự người thi hành công vụ, xâm nhập trái phép và gây rối trật tự công cộng. Mặc dù các cáo buộc sau đó đã được bãi bỏ, sự việc này đã trở thành “vụ tai tiếng của thế kỷ” và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của họ.
Richie và Brenda đã ly hôn vào năm 1993. Ông kết hôn với Diane Alexander vào năm 1995 và có hai người con chung trước khi ly hôn vào năm 2004. Kể từ năm 2014, Richie đang có mối quan hệ tình cảm với Lisa Parigi.
Cuốn hồi ký “Truly” hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại, hé lộ những câu chuyện chưa từng được kể về tình yêu, sự nghiệp và những thăng trầm trong cuộc sống.