Trong khi người dân Mỹ sum vầy bên gia đình trong dịp lễ Giáng Sinh, hàng ngàn quân nhân Hoa Kỳ vẫn đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Họ đón Giáng Sinh xa nhà, tiếp tục công việc của mình tại các căn cứ trải dài từ châu Âu, Trung Đông đến khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương. Dù không được đón lễ theo cách truyền thống, các binh sĩ vẫn tìm ra những cách riêng để kỷ niệm ngày lễ quan trọng này.
Các căn cứ nước ngoài thường được trang trí lộng lẫy với đèn, cây thông Noel và những vật trang trí mang đậm không khí lễ hội. Nhiều căn cứ tổ chức các bữa ăn đặc biệt, với sự tham gia của các chỉ huy và các sĩ quan cao cấp. Các buổi lễ tôn giáo cũng được tổ chức, thường do các tuyên úy chủ trì, đôi khi diễn ra trong nhà nguyện, nhà chứa máy bay hoặc các cơ sở tạm thời. Đối với những người lính hải quân trên biển, Giáng Sinh được kỷ niệm giữa các ca trực, với các phòng ăn được trang trí và những bữa ăn ngày lễ được chuẩn bị xen kẽ với các yêu cầu về tác chiến.
Trong những ngày này, các nhà lãnh đạo cấp cao cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến quân đội. Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã có những cuộc gọi chúc mừng Giáng Sinh từ Ngũ Giác Đài đến các quân nhân đóng quân trên khắp thế giới, bao gồm cả các binh sĩ ở Hàn Quốc, Kuwait, Na Uy, Greenland và trên một tàu sân bay của Hải quân đang hoạt động ở Thái Bình Dương. Những cuộc gọi này nhằm tri ân các quân nhân vì sự cống hiến của họ và ghi nhận các nhiệm vụ vẫn tiếp diễn trong suốt kỳ nghỉ lễ.
Theo tin từ Fox News, các hoạt động đón Giáng Sinh của quân đội Mỹ ở nước ngoài rất đa dạng, tùy thuộc vào địa điểm và loại hình nhiệm vụ. Các căn cứ ở Nhật Bản và một số khu vực ở châu Âu thường có các hoạt động dành cho gia đình. Trong khi đó, các đợt triển khai ở Trung Đông và một số khu vực ở châu Phi thường không có gia đình đi kèm, các hoạt động đón lễ thường nhỏ hơn và bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu về an ninh.

































