Một lính cứu hỏa đã qua đời sau một cơn đau tim trong lúc đang chiến đấu với một đám cháy rừng lớn tại phía tây nam tiểu bang Montana.
Vụ việc đau lòng xảy ra khi người lính cứu hỏa này đang thực hiện công tác dập lửa dưới mặt đất. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng cấp cứu nhưng mọi nỗ lực hồi sức đều không thành công, và người lính đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều Chủ Nhật vừa qua, theo tường trình của ABC News.
Danh tính của người lính cứu hỏa hiện chưa được công bố. Ông là một trong hơn 700 lính cứu hỏa đang làm việc không ngừng nghỉ để khống chế đám cháy do sét đánh tại Dãy núi Tobacco Root, cách thành phố Virginia City, Montana khoảng 24 kilomet về phía bắc. Thống Đốc Greg Gianforte đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc và ca ngợi người lính cứu hỏa là một “người hùng đã ngã xuống”.
Hiện tại, các chi tiết cụ thể hơn về sự cố chưa được công bố. Đám cháy Bivens Creek đã bùng phát từ ngày 13 tháng Tám và thiêu rụi khoảng 9 kilomet vuông rừng rậm trong một khu vực hẻo lánh với cây cối dày đặc và nhiều cây chết.