Sau 108 năm chờ đợi, gia đình một lính cứu hỏa ở Quận Montgomery, Texas, cuối cùng cũng sắp đón một bé gái. Lần cuối cùng gia đình Sherman có con gái là vào năm 1917.
Đã nhiều thế hệ trôi qua, dòng họ của người lính cứu hỏa này chỉ toàn là con trai. Nhưng chuỗi ngày đó đã kết thúc khi gia đình biết tin sắp có một bé gái chào đời. Theo lời kể, lần cuối cùng gia đình Sherman có một bé gái sinh ra là cách đây 108 năm.
Trong một buổi tiệc nhỏ ấm cúng cùng gia đình và bạn bè, Michael Sherman và vợ, Joacquia Sherman, đã vỡ òa khi biết tin họ sắp có một cô công chúa nhỏ.
“Tôi cảm thấy rất vinh dự,” anh Sherman chia sẻ. “Chúng tôi là những người mang bé gái đến với thế giới này. Cuối cùng, sau hơn 100 năm. Thật là diệu kỳ.”
Người con gái cuối cùng mang họ Sherman là Orah Belle Sherman, cụ của ông Michael, sinh năm 1917.
“Bà ấy là một người tiên phong ở Atlanta,” Sherman nói. “Bà đã trải qua thời kỳ đấu tranh đòi quyền dân sự. Bà đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo dân quyền và tạo ra ảnh hưởng lớn ở Atlanta.”
Gia đình Sherman bày tỏ sự háo hức chờ đợi xem thành viên mới nhất của gia đình sẽ làm được gì khi đến với thế giới này.
“Tôi yêu con bé. Dù con bé chọn con đường nào, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh con bé,” bà Lydia Robertson, bà của Michael, nói. “Con bé sẽ luôn nhận được sự ủng hộ ở đây.”
Theo tin từ ABC Houston, em bé dự kiến sẽ chào đời vào tháng Ba. Gia đình cũng đang lên kế hoạch kiểm tra xem họ có phá kỷ lục Guinness thế giới hay không.