Một trận hỏa hoạn dữ dội kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ tại một khu chung cư ở phía Tây Bắc Houston đã thiêu rụi 18 căn hộ, khiến hàng chục gia đình phải di dời. Điều đáng mừng là không có ai bị thương nặng trong vụ việc này, theo tin từ Sở Cứu Hỏa Houston (HFD).
Vụ cháy bùng phát vào tối thứ Hai (theo giờ địa phương) tại Tòa nhà số 13 của khu phức hợp nằm trên đường Plaza Verde Drive. Ngọn lửa lan nhanh chóng và đã kích hoạt lệnh báo động 3 cấp, huy động hàng trăm lính cứu hỏa đến hiện trường.
Đội ngũ điều tra hiện vẫn đang cố gắng xác định nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn. Gió mạnh đã gây ra các đợt bùng phát lửa vào sáng sớm thứ Ba, khiến ngọn lửa bùng lên trở lại trong khi lực lượng cứu hỏa vẫn đang làm việc tại hiện trường.
Trong lúc tình hình diễn biến phức tạp, một lính cứu hỏa đã rơi qua sàn nhà, gây ra tín hiệu “mayday”. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận để giải cứu anh.
Thượng tá Raul Reyes của HFD cho biết, lính cứu hỏa này đã được đưa ra ngoài an toàn và đã qua kiểm tra sức khỏe, không bị thương. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, đòi hỏi nhiều nhân lực ứng phó.
Các nhà điều tra về hỏa hoạn đang tập trung làm rõ nơi bắt đầu và cách thức vụ cháy xảy ra. Mọi người dân sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng đã được kiểm đếm, và các quan chức cứu hỏa xác nhận không có trường hợp tử vong hay thương tích nào.
Hội Chữ Thập Đỏ Hoa Kỳ vẫn đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các gia đình bị mất nhà cửa. Đây là một câu chuyện đang tiếp diễn và sẽ có thêm thông tin cập nhật khi có tin tức mới.







































