Trong lúc những câu chuyện về lòng tốt và tình đồng đội lan tỏa sau thảm họa cháy rừng ở Los Angeles, một lính cứu hỏa tình nguyện ngoài giờ làm đã gặp lại gia đình ở Pacific Palisades mà anh đã cố gắng cứu ngôi nhà khỏi ngọn lửa. Theo tin từ NBC News.
Alejandro Silva, một lính cứu hỏa thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở San Diego, cho biết anh đang tham gia khóa huấn luyện EMT tại UCLA khi hỏa hoạn ở Palisades bùng phát. Khi đó, anh đang chụp ảnh về đám cháy thì nhìn thấy gia đình Kedeshain đang chiến đấu để bảo vệ ngôi nhà của họ.
“Tôi nhớ chúng tôi bắt đầu dập lửa”, Silva kể lại. “Sau đó tôi hỏi gia đình họ có cưa xích hoặc thứ gì đó để cắt cây không, bởi vì chúng ta có thể làm gì? Tôi nghĩ, ‘Chà, các bạn có rất nhiều cây cối, nên chúng ta có thể cắt nó đi’”.
Những người xa lạ sát cánh cùng nhau chiến đấu với ngọn lửa, cho đến khi không thể chống lại được nữa.
“Tôi đã nói với mẹ, ‘Không còn nước nữa’”, Kim Kedeshian nhớ lại.
Gia đình và Silva rời khỏi ngôi nhà, không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Silva cho biết anh trở lại khu vực vào sáng hôm sau và chứng kiến cảnh tàn phá. “Tôi đã nghĩ, ‘Có lẽ ngôi nhà của họ vẫn còn’. Nhưng khi tôi đến góc đường, tôi thấy mọi thứ gần như chỉ còn là đống tro tàn”, Silva nhớ lại. “Đó là khi tôi cảm thấy đau lòng”.
Sau khi mất nhà và tiệm bánh Kay Bakery trong vụ cháy, Kedeshian cho biết cô đã tìm thấy sự bình yên trong hoàn cảnh hiện tại. “Bây giờ tôi có một chiếc xe điện, vì vậy tôi chỉ cần cắm điện. Siêu dễ. Tôi có một bộ bát đĩa. Siêu dễ”, Kedeshian, hiện sống ở Playa Vista, cười nói. “Tôi thực sự cảm thấy những người mà chúng tôi đã tiếp xúc đã đối xử với chúng tôi với lòng tốt”.





























