Giải thưởng này được trao cho Trung úy Connor Kiyokawa vì sự phục vụ của anh trong trận lũ lụt kinh hoàng ngày 4 tháng 7 vừa qua. Phòng ban cho biết huy chương này chỉ dành cho những khoảnh khắc “thực sự đặc biệt” và không được trao một cách dễ dàng.
Kiyokawa là một phần của Lực lượng Đặc nhiệm Texas 1, đơn vị đã tham gia vào các nỗ lực cứu hộ.
Vào rạng sáng ngày 4 tháng 7, lượng mưa tương đương bốn tháng đã đổ xuống khu vực trung tâm Texas, nơi được gọi là “khu vực lũ quét”. Sông Guadalupe nhanh chóng dâng cao vượt quá bờ, tạo thành một bức tường nước cao gần 30 feet đổ xuống các vùng đồng bằng ngập lũ khi cư dân và những người cắm trại còn đang ngủ.
Nhiều trại hè, bao gồm cả Trại Mystic, có các cabin được xây dựng trong và gần các vùng đồng bằng ngập lũ đã được biết đến. Nhiều người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt, và những nỗ lực lâu dài để tìm kiếm những người mất tích đã nhận được sự giúp đỡ của hàng ngàn nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên từ khắp cả nước.
Hạ viện đã thông qua Dự luật 1, được coi là “Đạo luật An toàn Trại hè 27 của Thiên đường”, yêu cầu một danh sách trực tuyến các trại hè được cấp phép cho thanh thiếu niên, một kế hoạch khẩn cấp cho các tình huống khác nhau mà nhân viên được đào tạo.
Thượng viện thông qua Dự luật 1 cấm cấp phép cho các trại hè có cabin ở vùng đồng bằng ngập lũ.
Thượng viện thông qua Dự luật 3 yêu cầu còi báo động ngoài trời ở các khu vực dễ bị ngập lụt. Thông tin trong câu chuyện này đến từ Sở Cứu hỏa Quận Bắc Montgomery và tin tức trước đó của FOX Texas Digital.