ST ANTHONY, Minnesota – Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tập trung tại nhà thờ St. Charles Borromeo ở St. Anthony, Minnesota để tiễn đưa lính cứu hỏa Isabella Oscarson, 26 tuổi, về nơi an nghỉ cuối cùng.
Theo Sở Đất đai Idaho, cô Oscarson đã thiệt mạng khi làm nhiệm vụ vào ngày 26 tháng 9, sau khi bị một cây đổ trúng trong lúc giúp đỡ Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ thực hiện một vụ đốt có kiểm soát (prescribed burn) ở Rừng Quốc gia Nez Perce-Clearwater, phía bắc Idaho.
Giám sát viên hoạt động động vật hoang dã DNR, ông William Glesener cho biết: “Cô ấy là một người tuyệt vời và sẽ rất nhớ cô ấy. Cô ấy là một người có tính cách sôi nổi, luôn sẵn sàng xông pha và làm những gì cần thiết, luôn nở nụ cười trên môi”.
Tại thời điểm qua đời, Oscarson, quê ở Watertown, là lính cứu hỏa thời vụ cho Sở Đất đai Idaho (IDL). Một đám rước đã được tổ chức vào hôm thứ Tư ở Idaho để vinh danh sự phục vụ và cuộc đời của cô—một lời nhắc nhở về những nguy hiểm mà lính cứu hỏa phải đối mặt ngay cả trong môi trường được kiểm soát.
Thống đốc Tim Walz đã ra lệnh treo cờ Hoa Kỳ và Minnesota rủ tại tất cả các tòa nhà của tiểu bang vào hôm thứ Bảy để ghi nhận sự phục vụ của Oscarson.
Thống đốc Walz cho biết trong một tuyên bố: “Bella Oscarson đã cống hiến cuộc đời mình để bảo vệ người dân và thiên nhiên với tư cách là một lính cứu hỏa rừng. Lòng dũng cảm, sự phục vụ và lòng trắc ẩn của cô đã chạm đến cuộc sống của nhiều người ở Minnesota, Idaho và hơn thế nữa. Gwen và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cha mẹ cô, người bạn đời Matt, các anh chị em Anarosa, Jacob và Sophia, cũng như gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của cô”.
Tin từ KHOU 11 cho biết thêm chi tiết.