Một bộ phim tài liệu mới đặt ra câu hỏi về Patrick McCollum, một cư dân vùng East Bay, người mà một số bộ lạc bản địa Nam Mỹ tin rằng sẽ giúp họ cứu rừng Amazon và do đó là thế giới.
Đạo diễn Gabe Polsky cho biết, người bạn Doug DeLuca đã gọi cho ông và ngập ngừng kể về câu chuyện kỳ lạ này. Theo đó, một số bộ lạc bản địa ở Nam Mỹ có những lời tiên tri cổ xưa rằng một ngày nào đó, khi thế giới chìm trong biển lửa và nước bị ô nhiễm, một người đàn ông da trắng, mắt xanh sẽ đến để thống nhất các bộ lạc và giúp họ cứu hành tinh.
Vài năm trước, các già làng tuyên bố người đàn ông đó là Patrick McCollum, một cư dân Bắc California, người từng làm việc với vai trò hòa giải viên ở nhiều quốc gia trên thế giới, làm tuyên úy nhà tù cho cả Charles Manson và anh em nhà Menendez, và là nhà thiết kế trang sức cho các thành viên của Hoàng gia Anh. Ông cũng là một bậc thầy kung fu và là bạn thân của nhà bảo vệ động vật Jane Goodall.
McCollum, 75 tuổi, sống ở Moraga, California, cho biết ông đã được một phái đoàn các trưởng lão bản địa Nam Mỹ tiếp cận tại Maha Kumbh Mela năm 2013, một cuộc hành hương lớn của người Hindu và một cuộc tụ họp liên tôn toàn cầu ở Ấn Độ. Họ nói với ông rằng họ đã xác định ông là người được mong đợi trong lời tiên tri cổ xưa của họ, người sẽ giúp các bộ lạc của họ cứu rừng nhiệt đới Amazon.
Polsky nói rằng ông đã quyết định đi cùng McCollum và Nitollo đến dãy núi Sierra Nevada de Santa Marta ở Colombia để gặp gỡ người Kogi, những người đã sống ở đó hơn một nghìn năm. Bộ phim “The Man Who Saves the World?” đã được công chiếu tại một số rạp chiếu phim vào ngày 17/10 và dự kiến sẽ được mở rộng trong những tuần tới, theo tin từ tờ Mercury News.
Jane Goodall tin rằng mọi người nên xem bộ phim này vì nó mang lại hy vọng và cho thấy con đường để nhân loại và hành tinh thành công là hoàn toàn có thể.