Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, bộ phim “It Was Just an Accident” của đạo diễn bất đồng chính kiến người Iran, Jafar Panahi, đã giành giải thưởng cao nhất – Cành Cọ Vàng. Lễ trao giải diễn ra sau sự cố mất điện lớn ở đông nam nước Pháp mà cảnh sát nghi là do đốt phá, theo tin từ ABC News.
Đạo diễn Jafar Panahi, người đã bị cấm rời khỏi Iran trong hơn 15 năm, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả. Nữ diễn viên Cate Blanchett đã trao giải cho Panahi, người từng bị bỏ tù và tuyệt thực ở Iran.
Trên sân khấu, Panahi nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ở đất nước mình và kêu gọi mọi người đoàn kết. “Không ai có quyền ra lệnh chúng ta nên mặc gì, làm gì hay không nên làm gì,” ông nói.
Bộ phim “It Was Just an Accident” lấy cảm hứng từ trải nghiệm của Panahi trong tù, kể về một nhóm cựu tù nhân đối mặt với kẻ đã khủng bố họ và cân nhắc việc giết người này.
Ngoài giải thưởng cho Panahi, Liên hoan phim Cannes 2025 còn vinh danh nhiều tác phẩm và nghệ sĩ khác, bao gồm giải Grand Prix cho bộ phim “Sentimental Value” của đạo diễn Joachim Trier và giải đạo diễn xuất sắc nhất cho Kleber Mendonça Filho với bộ phim “The Secret Agent”.
Sự kiện năm nay cũng bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất áp thuế 100% đối với các bộ phim được sản xuất ở nước ngoài.