Một báo cáo mới đây tiết lộ hơn 14,000 di dân đang hy vọng được vào Hoa Kỳ đã phải quay đầu trở lại vì các chính sách thực thi biên giới cứng rắn của chính quyền Tổng Thống Donald Trump.
Hiện tượng mới này, được gọi là “dòng chảy ngược” (reverse flow) của di dân, chủ yếu ảnh hưởng đến những người Venezuela đang chạy trốn khỏi tình trạng hỗn loạn kinh tế và chính trị tại quê nhà. Những di dân này đã di chuyển về phía bắc qua Trung Mỹ với hy vọng đến được Hoa Kỳ.
Theo báo cáo do chính phủ Colombia, Panama và Costa Rica công bố, với sự hỗ trợ của Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân Quyền, tình hình di dân hướng bắc đã giảm đến 97% trong năm nay. Nhiều di dân bày tỏ sự thất vọng, nói rằng “giấc mơ Mỹ không như thế này” và họ phải quay về.
Báo cáo chỉ rõ nguyên nhân chính của sự đảo ngược này là do các chính sách biên giới của Tổng Thống Donald Trump. Cụ thể, 46% di dân trích dẫn những thay đổi chính sách, 49% cho biết không thể vào Hoa Kỳ, 34% cạn kiệt tài nguyên và 17% lo sợ bị giam giữ hoặc trục xuất.
Làn sóng di dân qua khu vực hiểm trở Darién Gap giữa Colombia và Panama đã đạt đỉnh vào năm 2023 với hơn nửa triệu người vượt qua. Tuy nhiên, lưu lượng này đã giảm đáng kể vào năm 2024 và gần như khô cạn hoàn toàn vào đầu năm nay khi Tổng Thống Trump thực hiện lời hứa tranh cử về việc đóng cửa biên giới.
Lực lượng Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ ghi nhận số vụ bắt giữ ở biên giới tây nam xuống mức thấp kỷ lục vào tháng Bảy, chỉ còn 4,399 vụ. Đây là tháng thứ ba liên tiếp không có trường hợp nào được thả. Con số này phá vỡ kỷ lục thấp trước đó là 6,070 vụ vào tháng Sáu. Trước đó, dưới thời chính quyền Tổng Thống Joe Biden, số vụ bắt giữ có lúc lên tới 8,000 đến 10,000 di dân mỗi ngày, với tháng cao điểm nhất là tháng 12 năm 2023 với 249,785 vụ.
Những di dân quay trở lại hiện đang đối mặt với tình huống khó khăn, một số phải đối mặt với bạo lực, lạm dụng và bóc lột. Khoảng 50% số người được phỏng vấn ở Costa Rica, Panama và Colombia cho biết họ có ý định quay về Venezuela, trong khi khoảng một phần tư dự định đến Colombia. Những người khác không biết sẽ đi đâu.
Họ có thể phải thực hiện những chuyến đi thuyền không an toàn, phụ thuộc vào những kẻ buôn người và các nhóm tội phạm. Nhiều người bị mắc kẹt ở các khu vực như Palenque, Miramar, Necoclí, Bahía Solano và Medellín, phải ngủ ở công viên hoặc các tòa nhà bỏ hoang mà không có thức ăn, chỗ ở hay chăm sóc y tế.
Ông Scott Campbell, đại diện nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Colombia, cho biết những người quay trở lại nằm trong số những người dễ bị tổn thương nhất trên lục địa và kêu gọi các chính phủ không bỏ rơi họ. Tin từ Fox News.