Bộ An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ vừa yêu cầu một thẩm phán ở Miami tạm dừng phán quyết của bà về việc đóng cửa một trung tâm giam giữ di dân do tiểu bang Florida xây dựng tại vùng hoang dã Everglades, thường được gọi là “Alligator Alcatraz”. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh các nhóm bảo vệ dân quyền đệ đơn kiện thứ ba, cho rằng Florida không có thẩm quyền điều hành cơ sở này.
Theo các luật sư của Bộ An Ninh Nội Địa, việc đóng cửa trung tâm giam giữ sẽ gây khó khăn cho chính phủ liên bang trong việc thực thi luật di trú. Ông Garrett Ripa, Giám đốc văn phòng của Sở Di Trú và Thực Thi Hải Quan (ICE) tại Miami, cho biết cơ sở Everglades với 2,000 giường là rất cần thiết vì các trung tâm giam giữ ở Florida đang quá tải.
Các nhóm môi trường và bộ tộc Miccosukee phản đối yêu cầu này. Họ cho rằng việc xây dựng và hoạt động của trung tâm này đe dọa các vùng đất ngập nước nhạy cảm về môi trường, nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật được bảo vệ, và làm đảo ngược hàng tỷ đô la đã chi cho việc phục hồi môi trường.
Tổng Thống Donald Trump đã đến thăm cơ sở này vào tháng trước và gợi ý rằng đây có thể là một mô hình cho các cơ sở giam giữ khác trên toàn quốc. Thống đốc Florida Ron DeSantis cũng đang chuẩn bị mở một cơ sở giam giữ di dân thứ hai có tên “Deportation Depot” tại một nhà tù tiểu bang ở phía bắc Florida.
Các nhóm bảo vệ dân quyền cho biết các di dân bị giam giữ tại “Alligator Alcatraz” phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt, bao gồm lũ lụt, muỗi, thiếu nước và tiếp xúc với các yếu tố khắc nghiệt như một hình phạt. Nhiều người đã bị trục xuất khỏi cơ sở này mà không được tư vấn với luật sư. Tin từ Associated Press cho biết.