Lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran dường như vẫn được duy trì sau một khởi đầu đầy khó khăn, làm dấy lên hy vọng thận trọng rằng nó có thể dẫn đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài, mặc dù Tehran khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán lệnh ngừng bắn, cho biết tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hà Lan rằng tình hình đang diễn ra “rất tốt”. Ông Trump nhấn mạnh: “Họ sẽ không có bom và họ sẽ không làm giàu [uranium]”.
Tuy nhiên, Iran khẳng định sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Quốc hội Iran đã thông qua một đề xuất đẩy nhanh việc ngừng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.
Trong khi đó, IAEA cho biết họ đã liên lạc với Iran để thảo luận về việc tiếp tục thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này. Iran tuyên bố đã di chuyển uranium làm giàu độ tinh khiết cao trước các cuộc tấn công của Mỹ, và IAEA cần đánh giá lại kho dự trữ của Iran.
Các cuộc tấn công của Mỹ đã nhắm vào ba địa điểm hạt nhân của Iran. Ông Trump tuyên bố các cuộc tấn công đã “xóa sổ hoàn toàn” chương trình hạt nhân của Iran, tuy nhiên tình báo Mỹ cho thấy chương trình này chỉ bị trì hoãn vài tháng. Phát ngôn viên quân đội Israel cho rằng các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị “thiệt hại đáng kể” và chương trình hạt nhân bị “trì hoãn nhiều năm”.
Một quan chức Israel cho biết thỏa thuận ngừng bắn với Iran là “im lặng để đổi lấy im lặng”, không có thỏa thuận nào khác về chương trình hạt nhân của Iran. Đặc phái viên của Tổng Thống Trump tại Trung Đông cho biết ông đang tìm kiếm “một thỏa thuận hòa bình toàn diện vượt ra ngoài lệnh ngừng bắn”.
Trong một diễn biến khác, Trung Quốc hy vọng có thể đạt được một lệnh ngừng bắn “lâu dài và hiệu quả” để thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo nguồn tin từ Associated Press, Trung Quốc lâu nay vẫn là một đối tác thân thiết của Iran.
Trong thời gian chiến tranh với Israel, Iran đã xử tử một số tù nhân bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Ba tù nhân khác bị cáo buộc tội gián điệp đã bị treo cổ vào thứ Tư, nâng tổng số vụ hành quyết vì tội gián điệp lên sáu kể từ ngày 16 tháng 6.
Theo số liệu chính thức, ít nhất 28 người đã thiệt mạng ở Israel và hơn 1.000 người bị thương trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Tehran cho biết số người chết ở Iran là 606, với 5.332 người bị thương. Một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Washington ước tính các cuộc tấn công của Israel vào Iran đã giết chết ít nhất 1.054 người và làm bị thương 4.476 người.