Vào ngày 7 tháng 12 năm 2025, tại Hawaii, buổi lễ tưởng niệm Trân Châu Cảng đã được tổ chức trang nghiêm, đánh dấu 84 năm ngày quân đội Nhật Bản tấn công vào căn cứ hải quân Mỹ. Buổi lễ bắt đầu vào lúc 7:55 sáng, giờ địa phương, thời điểm mà cuộc tấn công lịch sử bắt đầu vào năm 1941.
Sự kiện này là dịp để tưởng nhớ hơn 2.300 quân nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công, sự kiện đã kéo nước Mỹ vào Thế chiến thứ II.
Ông David Ono, người dẫn chương trình buổi lễ, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tưởng nhớ quá khứ bi hùng và bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của “Thế hệ vĩ đại”.
Đáng chú ý, chỉ còn 12 cựu chiến binh còn sống sót sau cuộc tấn công. Tất cả đều đã bước sang tuổi bách niên, và không thể trực tiếp tham dự buổi lễ tại Hawaii năm nay.
Trong những năm gần đây, đã có sự sụt giảm đáng kể số lượng cựu chiến binh có thể đến tham dự. Năm 1991, khoảng 2.000 người đã đến dự lễ kỷ niệm 50 năm. Tuy nhiên, năm ngoái, chỉ có hai người có mặt, một con số rất khiêm tốn so với ước tính 87.000 quân nhân đồn trú tại Oahu vào ngày xảy ra sự kiện bi thảm này.
Sự kiện Trân Châu Cảng không chỉ là một chương đen tối trong lịch sử Hoa Kỳ mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của hòa bình và sự đoàn kết.
Theo Fox News, buổi lễ năm nay đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động, thể hiện sự tôn kính đối với những người đã ngã xuống và khẳng định quyết tâm bảo vệ nền hòa bình.






































