Tại Pasadena, California, hơn 400 người đã tề tựu vào thứ Ba, ngày 6 tháng 1 năm 2026, để tưởng niệm ngôi đền thờ của Trung tâm và Đền thờ Do Thái Pasadena, nơi đã bị tàn phá bởi trận cháy Eaton vào năm trước đó.
Đám đông đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về nơi thờ phượng của họ, ngôi đền trước đây tọa lạc trên đường Altadena ở Pasadena, đã bị ngọn lửa Eaton thiêu rụi vào tháng 1 năm 2025.
“Chúng ta đã mất mát rất nhiều, nhưng đồng thời, chúng ta cũng trưởng thành hơn về sự đoàn kết đã thể hiện với nhau,” theo lời Rabbi Josh Ratner. “Cách chúng ta quan tâm, sẻ chia với nhau đã làm cho cộng đồng chúng ta mạnh mẽ hơn.”
Lễ tưởng niệm đầy xúc động với âm nhạc, lời cầu nguyện và niềm hy vọng. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng đã chia sẻ những mất mát và sự mạnh mẽ được thể hiện. Andrea Mark, người đã mất nhà trong trận cháy Altadena, cho biết: “Tinh thần vẫn còn rất sống động… Cộng đồng vẫn gắn bó với nhau.”
Theo NBC News, Trung tâm và Đền thờ Do Thái Pasadena đã phục vụ cộng đồng trong hơn 100 năm. Mặc dù tòa nhà được xây dựng vào năm 1941 đã bị phá hủy, nhưng các thành viên cho biết đức tin của họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Rabbi Ratner cho biết thêm, ngôi đền đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm mới và dự kiến sẽ hoàn thành trong vài năm tới.





























