Cộng đồng Los Angeles đã cùng nhau cầu nguyện vào Chủ Nhật để tưởng nhớ những người vô gia cư đã qua đời trong năm 2025. Hàng ngàn người đã tụ tập tại Nhà thờ Đức Bà Các Thiên Thần để tưởng niệm những người mà họ sợ rằng đã bị lãng quên.
Theo thống kê, hơn 1.500 người vô gia cư đã vĩnh viễn ra đi trong năm 2025. Rabbi Susan Nanus cho rằng, những cái chết này không chỉ nói lên số phận của những người đã mất mạng trên đường phố, mà còn phản ánh sự thờ ơ của những người chứng kiến mà không hành động tích cực để ngăn chặn.
Trong buổi lễ tưởng niệm liên tôn, ánh nến từ 1.564 ngọn nến đã được thắp lên, mỗi ngọn nến tượng trưng cho một cuộc đời đã mất khi vô gia cư tại các quận Los Angeles và Ventura trong năm nay. Nhiều người tham gia buổi lễ đến từ nhiều tôn giáo khác nhau, cùng chia sẻ trách nhiệm về mặt nhân đạo.
Cha Alexei Smith, một nhân viên liên tôn của Tổng Giáo phận Los Angeles, nhấn mạnh: “Việc chăm sóc những người trên đường phố không chỉ là vấn đề của Công giáo hay Kitô giáo, mà là một mệnh lệnh đạo đức mà tất cả chúng ta, bất kể tín ngưỡng, tôn giáo nào, đều phải đối mặt.”
Mặc dù số lượng người vô gia cư tại Hạt Los Angeles đã giảm 4% so với năm ngoái, các lãnh đạo tôn giáo vẫn bày tỏ sự cấp bách về khoảng 72.000 người vẫn còn đang sống trên đường phố.
Tin tức được đưa bởi NBC Los Angeles.








































