Một buổi lễ tưởng niệm trang trọng đã được tổ chức tại Nhà thờ St. Patrick’s Cathedral ở Manhattan vào thứ Sáu để vinh danh cuộc đời và sự nghiệp của cựu Dân biểu Hoa Kỳ Charles Rangel.
Ông Rangel, một gương mặt tiêu biểu của chính trường Mỹ và là cựu chiến binh Chiến tranh Triều Tiên, đã qua đời vào ngày 26 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 94 tuổi. Lễ tang diễn ra một ngày sau khi thi hài ông được quàn tại Tòa thị chính New York, một vinh dự hiếm có từng dành cho các Tổng Thống như Abraham Lincoln và Ulysses S. Grant.
Nhiều nhân vật cấp cao đã đến tham dự và chia sẻ về những đóng góp của ông Rangel. Cựu Tổng Thống Bill Clinton ca ngợi ông là một trong những thành viên Quốc hội hiệu quả nhất, người đã kiên trì đưa một chương trình kinh tế quan trọng về khu vực Harlem, giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp tại đây trong thời gian ông Clinton làm Tổng Thống. Ông Clinton gọi ông Rangel là “chiến binh hạnh phúc nhất” mà ông từng biết.
Thống đốc New York, bà Kathy Hochul, gọi cựu Dân biểu là “người khổng lồ của đời sống Mỹ”. Bà tuyên bố sẽ cho đổi tên một con phố ở Harlem theo tên ông Rangel, người từng được gọi là “Sư tử của Đại lộ Lenox”. Bà Hochul cảm ơn những người tham dự đã đến để “ăn mừng một cuộc đời phi thường” thay vì chỉ tưởng niệm.
Lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, nhấn mạnh rằng “nước Mỹ tốt đẹp hơn ngày nay nhờ những đóng góp của ông”. Ông Jeffries cũng hài hước kể lại việc ông Rangel thường gọi thân mật ông là “Jeff”.
Trong sự nghiệp gần 5 thập kỷ tại Quốc hội, ông Charles Rangel là thành viên kỳ cựu trong đoàn đại biểu New York, đồng thời là thành viên sáng lập của Tổ chức Dân biểu Da đen (Congressional Black Caucus) và là người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ chức Chủ tịch Ủy ban Ways and Means quyền lực. Trước đó, ông đã phục vụ trong quân đội ở Chiến tranh Triều Tiên và được trao tặng Huân chương Trái tim Tím (Purple Heart) cùng Sao Đồng (Bronze Star).
Thông tin được tổng hợp từ hãng tin AP.