Nhiều bậc phụ huynh Mỹ gửi con em đến các trường đại học với niềm tự hào lẫn lo lắng, mong muốn chúng trưởng thành và tự tin bước vào tương lai. Tuy nhiên, kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn thường mang về nhà không chỉ là những sinh viên mệt mỏi mà còn là những con người đã thay đổi.
Theo Fox News, các trường đại học đang âm thầm thực hiện việc tái giáo dục sinh viên. Thay vì khám phá kiến thức một cách trung thực, lớp học trở thành bệ phóng cho các hệ tư tưởng. Sinh viên bị khuyến khích xem xét lại đức tin, luân thường đạo lý và thay thế niềm tin bằng chủ nghĩa tương đối. Văn hóa có thể lay chuyển, nhưng Lễ Tạ Ơn là cơ hội để suy ngẫm, kết nối và nhớ lại những giá trị cốt lõi.
Lễ Tạ Ơn không chỉ là một kỳ nghỉ mà còn là cơ hội thiêng liêng để sinh viên trở về với những người thân yêu, những người đã biết họ trước khi có áp lực phải tuân thủ. Đây là dịp để kể những câu chuyện thật, suy ngẫm về tâm linh và khôi phục bản sắc. Trong một thế giới mà mọi thứ trở nên mơ hồ, ngày lễ này nhắc nhở sinh viên về chính con người họ.
Các gia đình nên tận dụng Lễ Tạ Ơn để tái kết nối với con cái. Đừng chỉ nói chuyện phiếm mà hãy đặt những câu hỏi thật, khuyến khích những cuộc trò chuyện cởi mở. Hãy cho con bạn biết giá trị của chúng không chỉ nằm ở điểm số, sự nổi tiếng hay sự chấp thuận của xã hội, mà còn ở việc chúng được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Hãy cầu nguyện cùng con cái, chia sẻ những niềm tin của bạn và kể câu chuyện về cách đức tin của bạn đã được thử thách và trở nên mạnh mẽ hơn.































