Tại Punxsutawney, Pennsylvania, nghi lễ Lễ Lạc Đà thường niên đang đến gần, với hy vọng về một mùa xuân sớm sau một đợt không khí lạnh giá và bão mùa đông khắc nghiệt đã quét qua Hoa Kỳ. Theo truyền thuyết, nếu chú lạc đà Punxsutawney Phil nhìn thấy bóng của mình vào ngày 2 tháng 2, thì mùa đông sẽ kéo dài thêm sáu tuần nữa. Ngược lại, nếu không thấy bóng, mùa xuân sẽ đến sớm.
Sự kiện này, có nguồn gốc từ truyền thuyết châu Âu cổ xưa, đã trở nên nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ phim “Groundhog Day” năm 1993. Mỗi năm, hàng chục ngàn người tụ tập tại Gobbler’s Knob để chứng kiến nghi lễ này.
Kể từ năm 1887, Punxsutawney Phil đã có một lịch sử dự đoán mùa đông kéo dài. Theo số liệu được công bố bởi nhóm điều hành Lễ Lạc Đà, chú lạc đà nổi tiếng này chỉ dự đoán mùa xuân sớm (không thấy bóng) 21 lần, gần đây nhất là vào năm 2024. Ngược lại, Phil đã thấy bóng của mình tới 109 lần.
Tuy nhiên, độ chính xác của những dự đoán này là một vấn đề gây tranh cãi. Theo phân tích của Cục Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA), Phil chỉ đúng khoảng 30% về dự báo thời tiết quốc gia trong thập kỷ qua. Ngay cả khi nhìn lại toàn bộ lịch sử dự đoán của mình kể từ năm 1887, tỷ lệ chính xác của ông chỉ nhỉnh hơn một chút so với việc tung đồng xu.
Tin tức này được tổng hợp từ các nguồn AP và các đài TEGNA.




































