Bất chấp thời tiết mưa gió, người dân tại thị trấn Emboscada, Paraguay đã hóa trang thành những chú chim trong một lễ rước tôn vinh Thánh Francis Solanus, vị thánh bảo trợ của họ. Hàng chục người dân đã khoác lên mình những bộ trang phục công phu làm từ lông vũ vào ngày 24 tháng 7 hàng năm, như một cách để thực hiện lời hứa với vị tu sĩ người Tây Ban Nha thế kỷ 16, người được tin là đã ban phát những phép lạ.
Bà Blanca Servín chia sẻ, bà đã cầu nguyện Thánh Francis ban cho bà đứa con sau nhiều lần điều trị thất bại. Khi con trai chào đời khỏe mạnh, bà đã hứa sẽ tôn vinh ngài trong bảy năm. Bà cho biết mình đã giữ lời hứa và sẽ tiếp tục tham dự lễ hội.
Những người tham gia lễ hội này được gọi là “những người thực hiện lời hứa”. Họ thường che mặt, bắt chước tiếng chim và bóp méo giọng nói khi nói. Ông Marcos Villalba cho biết đã dành ba tháng để làm trang phục của mình, một truyền thống đã được cha và anh em ông gìn giữ từ lâu.
Theo ông Ireneo López, một giáo dân phụ trách các hoạt động tại giáo xứ Emboscada, Thánh Francis được nhớ đến như một nhà truyền giáo đã mang Tin Mừng đến cho các dân tộc bản địa thông qua âm nhạc. Trang phục bằng lông vũ mà người dân mặc tượng trưng cho những gì tổ tiên họ từng dùng từ thiên nhiên, cụ thể là lông chim.
Bà Jessica López, người tham dự cùng gia đình, cho biết đã thu thập lông chim trong nhiều tháng. Bên cạnh những lời cầu nguyện cho sức khỏe, nhiều giáo dân còn xin những ơn lành khác. Khoảng 2.500 người dân trong khu vực tham gia lễ hội này mỗi năm.
Lễ hội cũng mang một ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Theo nhà sử học Ana Barreto, khu vực này từng là nơi tranh chấp giữa hai bộ tộc bản địa Guaraní và Chacoan trước khi người Tây Ban Nha đến. Lễ hội, với tên gọi Guaykurú Ñemondé trong tiếng Guaraní, có nghĩa là “hóa trang như kẻ man rợ”. Bà Barreto cho rằng việc người Guaraní hóa trang thành kẻ thù của tổ tiên mình có thể bắt nguồn từ một nghi lễ cổ xưa của bộ tộc này.
Bài báo này được đưa tin bởi Maria Teresa Hernandez của Hãng Thông tấn AP.