Lễ Hội Chùa Phaung Daw Oo tại Hồ Inle, Myanmar, một trong những lễ hội Phật Giáo lớn và điểm thu hút du khách quốc tế, đang phải đối mặt với nhiều thử thách làm giảm đi phần nào không khí tưng bừng.
Theo tin từ The Associated Press ngày 23 tháng 9 năm 2025, người dân và du khách cho biết những khó khăn này bao gồm đại dịch COVID-19, bất ổn chính trị sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021 dẫn đến nội chiến, và các thiên tai. Đặc biệt, một trận động đất kinh hoàng mạnh 7.7 độ richter vào ngày 28 tháng 3 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của hơn 3,800 người và gây ra sự tàn phá rộng khắp, cùng với trận lụt lớn vào năm ngoái đã buộc lễ hội phải hủy bỏ.
Mặc dù vậy, hàng ngàn người vẫn đổ về Inle Lake tuần này để chiêm ngưỡng lễ hội. Tâm điểm là chiếc thuyền rồng dát vàng lộng lẫy, cùng hàng chục chiếc thuyền gỗ nhỏ do ngư dân thiểu số Intha điều khiển. Họ trình diễn phong cách chèo thuyền độc đáo bằng một chân quấn quanh mái chèo. Chiếc thuyền rồng này chuyên chở bốn tượng Phật đến 21 ngôi làng quanh hồ để người dân chiêm bái. Lễ hội diễn ra trong hơn hai tuần trên Hồ Inle thơ mộng, bao quanh bởi núi non ở bang Shan phía nam, cách Yangon khoảng 420 km về phía đông bắc.
Trận động đất đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Hồ Inle, dù tâm chấn nằm ở miền trung Myanmar. Nhiều ngôi nhà sàn trên mặt nước đã sập, với ước tính lên đến 90% bị hư hại hoặc phá hủy ở một số làng quanh hồ. Ước tính không chính thức cho biết số người thiệt mạng tại đây từ 50 đến 90 người, và hơn 13,000 người trong khu vực bị ảnh hưởng, theo một báo cáo của E Guard Environmental Services.
Anh Nyi Nyi Zaw, 42 tuổi, thuộc sắc tộc Intha từ làng Heyarywarma, chia sẻ với The Associated Press rằng nhiều ngôi nhà đã được xây dựng lại hoặc sửa chữa theo phong cách truyền thống nhưng không đạt tiêu chuẩn cao nhất do khan hiếm thợ thủ công lành nghề và sự khẩn cấp của việc sửa chữa. “Không phải tất cả các ngôi nhà đều thẳng đứng nếu nhìn kỹ. Để khôi phục lại trạng thái ban đầu, chúng sẽ phải được sửa chữa khi hồ cạn nước vào mùa hè,” anh nói.
Anh Nyi Nyi Zaw, cựu hướng dẫn viên du lịch nay làm lao động phổ thông sau đại dịch, than thở: “Ngành du lịch ở Inle sụp đổ sau đại dịch, rồi đến thay đổi chính trị vào năm 2021, và có trận lụt năm ngoái. Giống như những nỗi thống khổ chồng chất lên nhau.”
Cô Ma Win, một người bán hàng dệt truyền thống từ Hồ Inle, cho biết người dân địa phương vẫn tiếp tục tổ chức lễ hội bất chấp việc kinh doanh ế ẩm, bởi vì đây là một truyền thống lâu đời được truyền qua nhiều thế hệ. Cô nói khi chào đón chiếc thuyền rồng vàng: “Đã nhiều năm rồi các tượng Phật mới về làng chúng tôi. Vì vậy chúng tôi tham gia hết sức có thể.” Tin từ ABC News.