Lễ Diễu Hành Di Sản Ý tại San Francisco đã giúp khu vực North Beach trở nên sống động vào Chủ Nhật, giữa lúc Tuần Lễ Hạm Đội (Fleet Week) diễn ra chậm chạp do chính phủ đóng cửa.
Theo tin từ ABC News, các doanh nghiệp ở North Beach đã kỳ vọng sự kiện này sẽ mang lại sự thúc đẩy, bởi lẽ nhiều nơi đã chứng kiến sự sụt giảm lượng khách ghé thăm trong tuần qua. Bà Kim McKeown, nhân viên pha chế tại The Savoy Tavoli, chia sẻ: “Chắc chắn là lượng khách đi bộ đã giảm. Chúng tôi thường thấy sự gia tăng lượng người qua lại và khách ghé quán bar, nhưng năm nay thì không.”
Ông Mark Deadder, cư dân khu vực đã 34 năm, cho biết: “Thường thì khi các quân nhân đến đây, họ không phải trả tiền cho đồ uống. Người dân địa phương thường bo tiền túi và mời các quân nhân uống. Tôi chưa thấy điều đó xảy ra lần nào trong vài ngày qua, có lẽ hôm nay cũng vậy vì họ không diễu hành trong lễ diễu hành.”
Ông Teague Kernan, chủ quán Tupelo trên Grant Avenue và cũng là thành viên Ban Quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp North Beach, nhận định: “Tuần Lễ Hạm Đội thường là tuần bận rộn nhất trong năm của chúng tôi, và chúng tôi không thấy lượng khách du lịch như vậy. Điều này khá tàn khốc. Các doanh nghiệp nhỏ, như quán của chúng tôi, các quán bar, nhà hàng, đều phụ thuộc vào lượng khách du lịch tăng đột biến vào những tuần, những ngày nhất định trong năm. Nếu chúng ta mất đi một hoặc hai ngày, nó có thể gây thiệt hại nặng nề cho bức tranh tổng thể của chúng ta.”
Mặc dù gặp khó khăn, thị trưởng Daniel Lurie vẫn bày tỏ sự lạc quan: “Đây là tháng Mười ở San Francisco. Đây là mùa hè của chúng ta. North Beach, nơi đây đang sống động, nó đầy năng lượng, giống như San Francisco. Chúng ta là một thành phố đang vươn lên.”