Lễ an táng cố Thủ tướng Kenya Raila Odinga đang diễn ra tại quê nhà ông với sự thắt chặt an ninh, sau các vụ bạo lực chết người tại thủ đô Nairobi trong lúc cử hành tang lễ.
Ông Odinga, một nhà dân chủ, sẽ được vinh danh với đầy đủ nghi lễ quân đội cùng các nghi thức truyền thống, an táng bên cạnh cha ông, Jaramogi, người đã đấu tranh cho nền độc lập của Kenya và là phó tổng thống đầu tiên của đất nước.
Hàng ngàn người Kenya và các nhân vật quan trọng từ khắp châu Phi đã tham dự lễ an táng cuối cùng của một nhân vật được mô tả là “người theo chủ nghĩa toàn Phi vô vị lợi”.
Ông Odinga, 80 tuổi, đã qua đời tại Ấn Độ hôm thứ Tư và thi hài của ông đã được hàng ngàn người dân chào đón tại thủ đô Nairobi của Kenya vào thứ Năm. Bốn sự kiện xem thi hài công khai đã được tổ chức trong ba ngày qua, thu hút hàng ngàn người thương tiếc và khiến 5 người thiệt mạng cũng như hàng trăm người bị thương trong các vụ giẫm đạp.
Mặc dù chưa bao giờ thành công trong 5 lần tranh cử tổng thống, ông Odinga đã đạt được các thỏa thuận chính trị với ba đời tổng thống khi căng thẳng gia tăng sau bầu cử.
Tổng thống William Ruto hôm thứ Sáu cho biết ông Odinga đã giúp ông “ổn định đất nước” sau một thỏa thuận chính trị được ký vào tháng 3 năm nay, tiếp nối các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng mà trong đó, giới trẻ Kenya đã tràn vào và đốt một phần tòa nhà quốc hội.
Ông Odinga từng thất bại trong việc tranh cử chức chủ tịch Liên minh Châu Phi nhưng trước đó đã đóng vai trò trung gian hòa giải trong các bế tắc chính trị trên lục địa. Theo tin từ Associated Press, cựu Phó Chủ tịch AU Erastus Mwencha nhận định tầm ảnh hưởng của ông Odinga mang tầm cỡ châu lục, là “một trong những người đã đấu tranh cho cuộc giải phóng lần thứ hai”. Ông Odinga, khi còn đương chức thủ tướng vào năm 2010, đã đóng vai trò quan trọng trong việc xem xét hiến pháp.
Kể từ khi ông qua đời, hàng chục nhà lãnh đạo thế giới đã ca ngợi tài năng chính trị của ông.