Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã thông báo quyết định đổi tên tàu USNS Harvey Milk thành tên một thủy thủ đã nhận Huân chương Danh Dự trong Thế chiến II, thay thế cho tên của nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính đã bị sát hại. Quyết định này nhằm mục đích loại bỏ yếu tố chính trị trong việc đặt tên tàu.
Tàu sẽ mang tên mới để vinh danh Nhân viên Cấp cao Hải quân Oscar V. Peterson, người được trao tặng phần thưởng cao quý nhất của quân đội Hoa Kỳ sau khi hy sinh trong trận Biển San Hô năm 1942. Quyết định này là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Hegseth nhằm loại bỏ các chương trình, chính sách và tài liệu liên quan đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong quân đội.
Việc đổi tên diễn ra trong tháng Pride Month, cùng thời điểm Bộ Quốc phòng đẩy mạnh việc loại bỏ các quân nhân chuyển giới khỏi quân đội Hoa Kỳ. Ông Hegseth khẳng định quyết định này không mang tính chính trị và nhằm tôn vinh tinh thần hy sinh vì đồng đội của ông Peterson, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của Hải quân.
Hải quân đã từng đặt tên một tàu hộ tống theo tên ông Peterson vào năm 1943. Tàu USNS Harvey Milk ban đầu được đặt tên vào năm 2016, theo sáng kiến đặt tên các tàu thuộc lớp John Lewis theo tên những nhà lãnh đạo đấu tranh cho quyền dân sự và nhân quyền. Harvey Milk là một nhân vật quan trọng trong phong trào đòi quyền của người đồng tính và là một trong những người đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào chức vụ công tại San Francisco trước khi bị ám sát vào năm 1978.
Theo tin từ The Associated Press.