Lầu Năm Góc công bố chi tiết cuộc tấn công đa diện vào các cơ sở hạt nhân của Iran

WASHINGTON, D.C. – Các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc vừa công bố chi tiết về một chiến dịch quân sự phối hợp đặc biệt nhắm vào Iran. Chiến dịch này được thực hiện trong bí mật tuyệt đối, phô diễn khả năng của quân đội Hoa Kỳ khi áp dụng học thuyết sử dụng không quân và hải quân để tấn công đối phương.

Tuy nhiên, cả Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth lẫn Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đều chưa thể xác nhận liệu Iran còn khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân hay không. Bộ trưởng Hegseth nhắc lại tuyên bố của Tổng Thống Donald Trump trước đó rằng các cơ sở hạt nhân đã bị “xóa sổ”. Tướng Caine thì không đưa ra nhận định tương tự.

Theo Tướng Caine, đánh giá thiệt hại cuối cùng của chiến dịch quân sự vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, đánh giá ban đầu cho thấy cả ba cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công đều “bị thiệt hại và phá hủy nghiêm trọng”.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Bộ trưởng Hegseth và Tướng Caine đã mô tả một chiến dịch phức tạp bắt đầu từ Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri, nơi đóng quân của các máy bay ném bom tàng hình B-2 tham gia cuộc tấn công. Các mục tiêu là ba cơ sở hạt nhân, bị tấn công trong vòng chưa đầy nửa giờ – từ 6:40 chiều đến 7:05 tối giờ miền Đông ngày Thứ Bảy.

Các máy bay ném bom bí mật cất cánh từ Missouri vào đêm Thứ Sáu cho hành trình hơn 7.000 dặm, bao gồm nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không. Chúng vượt Đại Tây Dương và Địa Trung Hải để đến không phận Iran, nơi chúng tấn công cơ sở hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt ở Fordo, cũng như các cơ sở ở Natanz.

Chiến dịch sử dụng 14 quả bom xuyên hầm GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, thường được gọi là “bom phá бункеров”. Quả đầu tiên rơi xuống lúc 2 giờ sáng Chủ Nhật theo giờ địa phương, theo Tướng Caine. Một tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ cũng phóng hơn hai chục tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk, nhắm vào cơ sở thứ ba ở Isfahan.

Tướng Caine cho biết Iran đã không triển khai máy bay chiến đấu hoặc tên lửa đất đối không để đáp trả máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ. “Trong suốt nhiệm vụ, chúng tôi duy trì yếu tố bất ngờ,” ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng “hiện chúng tôi không biết có bất kỳ phát súng nào bắn vào đội hình tấn công của Hoa Kỳ trên đường vào hay không.”

Bộ trưởng Hegseth cho biết đây là lần đầu tiên bom GBU-57 được sử dụng trong thực chiến. Đây là một quả bom dẫn đường nặng 30.000 pound, chứa sức công phá tương đương khoảng 5.500 pound thuốc nổ TNT và được thiết kế để tấn công các mục tiêu chôn sâu dưới lòng đất. Nó chỉ có thể được mang bởi máy bay ném bom tàng hình B-2.

Tướng Caine nói rằng chiến dịch “được thiết kế để làm suy giảm nghiêm trọng cơ sở hạ tầng vũ khí hạt nhân của Iran.”

Phần chính của cuộc tấn công được thực hiện bởi bảy máy bay ném bom B-2 cất cánh từ Hoa Kỳ từ nửa đêm Thứ Sáu đến sáng Thứ Bảy, Tướng Caine cho biết, trong khi các máy bay B-2 khác hướng về phía Thái Bình Dương như “một mồi nhử”.

Chuyến bay đến khu vực mục tiêu trên Iran mất 18 giờ, Tướng Caine nói, và đòi hỏi “nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không” từ máy bay цистерн trước khi kết nối với máy bay hộ tống chiến đấu và đi vào không phận Iran.

Vào khoảng 5 giờ chiều giờ miền Đông, ngay trước khi máy bay chiến đấu của Mỹ bay qua Iran, một tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực đã phóng tên lửa Tomahawk, Tướng Caine cho biết.

Các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư và thứ năm bay trước B-2, theo Tướng Caine, cho thấy máy bay chiến đấu F-35 hoặc F-22 – hoặc sự kết hợp của cả hai, cùng với các máy bay chiến đấu cũ hơn – đã tấn công các địa điểm bổ sung trên mặt đất, bao gồm cả phòng không của Iran, để chuẩn bị cho cuộc tấn công của máy bay ném bom tàng hình.

Chiếc B-2 dẫn đầu đã thả hai quả bom vào “điểm ngắm đầu tiên trong số nhiều điểm ngắm tại Fordo”, và tổng cộng 14 quả bom Massive Ordnance Penetrators đã được sử dụng để tấn công “hai khu vực mục tiêu hạt nhân” ở Iran, theo Lầu Năm Góc.

Tổng cộng, “khoảng 75 loại đạn dẫn đường chính xác” đã được sử dụng trong chiến dịch, bao gồm cả bom xuyên hầm và tên lửa hành trình, Tướng Caine cho biết.

Chiến dịch có tên là “Midnight Hammer” (Búa lúc nửa đêm). Tướng Caine gọi đây là “một nhiệm vụ tuyệt mật với rất ít người ở Washington biết chi tiết về kế hoạch.”

Thông tin từ The New York Times.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú