Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vừa lên tiếng tuyên bố Iran đã đạt được chiến thắng trước Israel. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang, theo tin từ ABC News.
Tổng Thống Donald Trump cho biết giới chức Mỹ và Iran sẽ có các cuộc đàm phán trong tuần tới, mở ra hy vọng về một nền hòa bình lâu dài hơn.
Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia Iran, ông Khamenei nói rằng nước ông đã “tát vào mặt nước Mỹ” và cảnh báo về bất kỳ cuộc tấn công nào khác từ phía Hoa Kỳ. Ông cũng cáo buộc Mỹ can thiệp vào cuộc chiến vì lo sợ “chế độ Zionist sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn”.
Ông Khamenei nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ “không đạt được lợi ích nào từ cuộc chiến này”. Ông nói thêm: “Nước Cộng hòa Hồi giáo đã chiến thắng và đáp trả bằng cách tát vào mặt nước Mỹ”, ám chỉ vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar hôm thứ Hai, may mắn là không gây thương vong.
Nhà lãnh đạo Iran cũng cảnh báo rằng “hành động như vậy có thể lặp lại trong tương lai”, đồng thời tuyên bố Iran có “quyền tiếp cận các trung tâm trọng yếu của Mỹ trong khu vực và có thể hành động bất cứ khi nào thấy cần thiết”. Ông đe dọa: “Nếu có bất kỳ hành động xâm lược nào xảy ra, kẻ thù chắc chắn sẽ phải trả giá đắt”.
Ông Khamenei, 86 tuổi, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ẩn náu tại một địa điểm bí mật sau khi chiến tranh nổ ra vào ngày 13/6, khi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và nhắm vào các chỉ huy quân sự và nhà khoa học hàng đầu.
Sau cuộc tấn công của Mỹ vào ngày 22/6, Tổng Thống Donald Trump đã giúp đàm phán một lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào thứ Ba.
Trong lần xuất hiện hôm thứ Năm, ông ngồi trước tấm màn màu nâu giản dị để đưa ra thông điệp của mình, tương tự như thông điệp ngày 19/6.