Theo Fox News, Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã không xuất hiện trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Hoa Kỳ ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, và sau đó ở ẩn khi quân đội Hoa Kỳ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran vào cuối tuần này.
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là đã làm việc với Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan để điều phối các cuộc đàm phán cấp cao giữa các quan chức Hoa Kỳ và Iran tại Istanbul vào tuần trước. Trump đã nói với Erdoğan rằng ông có thể cử Phó Tổng Thống JD Vance và đặc phái viên Tòa Bạch Ốc Steve Witkoff, và Trump đề nghị đến Thổ Nhĩ Kỳ nếu điều đó có nghĩa là gặp gỡ Tổng Thống Iran Masoud Pezeshkian để đàm phán một giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến Israel-Iran và một thỏa thuận hạt nhân, Axios đưa tin.
Trump cũng nhận được “tín hiệu” từ các kênh liên lạc bí mật của Iran vài giờ trước cuộc gọi của ông với Erdoğan rằng họ muốn nói chuyện, một quan chức Tòa Bạch Ốc nói với Axios. Erdoğan và Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan được cho là đã truyền đạt lời đề nghị của Trump cho Pezeshkian và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Pezeshkian và Araghchi sau đó đã tìm cách liên lạc với Khamenei để nhận được sự chấp thuận của ông, nhưng không thể liên lạc với ông trong nhiều giờ. Các nguồn tin nói với Axios rằng người Iran sau đó đã nói với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ rằng họ không thể khiến Khamenei chấp thuận cuộc họp. Phía Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã thông báo cho Hoa Kỳ rằng cuộc họp đã bị hủy bỏ.
Theo tờ New York Times, Khamenei đang ẩn náu trong một бунке và đã đình chỉ tất cả các liên lạc điện tử với các chỉ huy của mình. Ông chỉ truyền đạt mệnh lệnh thông qua một phụ tá đáng tin cậy để bảo vệ vị trí của mình trong bối cảnh lo ngại về ám sát. Trump tuyên bố trong một bài phát biểu tối thứ Bảy từ Tòa Bạch Ốc rằng quân đội Hoa Kỳ đã “thực hiện các cuộc tấn công chính xác lớn vào ba cơ sở hạt nhân chính trong chế độ Iran: Fordow, Natanz và Esfahan”. Vài ngày trước đó, ông chỉ ra rằng Hoa Kỳ biết nơi tìm Khamenei.
“Chúng tôi biết chính xác nơi cái gọi là ‘Lãnh đạo tối cao’ đang ẩn náu,” Trump đã viết trước đó vào tuần trước. “Ông ta là một mục tiêu dễ dàng, nhưng an toàn ở đó – Chúng tôi sẽ không loại bỏ ông ta (giết!), ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng chúng tôi không muốn tên lửa bắn vào dân thường hoặc binh lính Mỹ. Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn kiệt. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề này!
Lãnh đạo Iran, người hoạt động trên mạng xã hội và thường đăng nhiều lần một ngày trên X, đã im lặng trên nền tảng này kể từ trước các cuộc tấn công của Hoa Kỳ.
Theo Lisa Daftari, một chuyên gia về Iran và là tổng biên tập của The Foreign Desk, Iran sẽ không nỗ lực thiện chí trong ngoại giao ngay cả khi Khamenei tham gia. Daftari nói với Fox News Digital: “Ngoại giao sẽ không bao giờ có hiệu quả với một chế độ như Iran – một chế độ mà toàn bộ hệ tư tưởng được xây dựng trên ‘Cái chết cho nước Mỹ’ và ‘Cái chết cho Israel’. Các giáo sĩ Hồi giáo chưa bao giờ nghiêm túc về thỏa hiệp hoặc hòa bình”.
Daftari nói rằng “Trump đã khám phá mọi con đường, bao gồm cả ngoại giao bí mật, nhưng khi Lãnh đạo tối cao im lặng, điều đó đã xác nhận những gì chúng ta luôn biết: Đây là một chế độ hai mặt, giết người và không quan tâm đến đối thoại”. Theo Daftari, “Tổng Thống Trump đã đưa ra quyết định đúng đắn khi hành động với các cuộc tấn công quân sự có giới hạn, chính xác” để gửi “một thông điệp rõ ràng: Nếu lằn ranh đỏ là Iran có được vũ khí hạt nhân, thì lực lượng – có mục tiêu và quyết đoán – là kết luận có trách nhiệm duy nhất”.