Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm thứ Năm (26/06/2025) tuyên bố nước này đã “giáng một cái tát vào mặt Mỹ” với cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ tại Qatar. Ông cũng cảnh báo về bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo của Hoa Kỳ, trong những bình luận công khai đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố sau 12 ngày chiến tranh.
Trong bài phát biểu được ghi lại và phát sóng trên truyền hình nhà nước, ông Khamenei, 86 tuổi, trông mệt mỏi hơn so với tuần trước, giọng nói khàn và thỉnh thoảng vấp váp. Bài phát biểu kéo dài hơn 10 phút đầy rẫy những lời cảnh báo và đe dọa nhắm vào Hoa Kỳ và Israel.
Ông Khamenei giảm nhẹ tầm quan trọng của các cuộc không kích của Mỹ vào ba địa điểm hạt nhân của Iran, nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã “phóng đại” tác động của chúng. “Họ không đạt được bất cứ điều gì đáng kể,” ông nói.
Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan hạt nhân của Liên Hợp Quốc, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, đã tái khẳng định hôm thứ Năm rằng thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel và Mỹ tại các cơ sở hạt nhân của Iran “rất, rất, rất đáng kể”. “Tôi nghĩ từ ‘tiêu diệt’ là quá mạnh, nhưng nó đã chịu thiệt hại rất lớn,” Grossi nói với đài phát thanh Pháp RFI.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, cũng thừa nhận vào thứ Tư rằng “các cơ sở hạt nhân của chúng tôi chắc chắn đã bị hư hại nặng nề.”
Ông Khamenei đã không xuất hiện công khai kể từ khi phải ẩn náu ở một địa điểm bí mật sau khi chiến tranh bùng nổ vào ngày 13 tháng 6, khi Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran và nhắm mục tiêu vào các chỉ huy quân sự cấp cao cùng các nhà khoa học.
Sau cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào Chủ Nhật, ông Trump đã giúp đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào thứ Ba.
Ông Khamenei tuyên bố Hoa Kỳ chỉ can thiệp vào cuộc chiến vì “cảm thấy rằng nếu không can thiệp, chế độ phục quốc Do Thái sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.” “Họ tham chiến để cứu họ, nhưng lại chẳng thu được gì,” ông nói.
Ông cho biết cuộc tấn công của đất nước ông vào căn cứ của Mỹ tại Qatar vào thứ Hai là rất quan trọng, vì nó cho thấy Iran “có quyền tiếp cận các trung tâm quan trọng của Mỹ trong khu vực và có thể hành động chống lại họ bất cứ khi nào thấy cần thiết.”
“Cộng hòa Hồi giáo đã chiến thắng và, để trả đũa, đã giáng một cái tát vào mặt Mỹ,” ông nói, và thêm rằng “hành động này có thể lặp lại trong tương lai.”
“Nếu có bất kỳ sự xâm phạm nào xảy ra, kẻ thù chắc chắn sẽ phải trả giá đắt,” ông nói.
Kể từ thỏa thuận ngừng bắn, cuộc sống dần trở lại bình thường ở Iran. Vào thứ Năm, Iran đã mở lại một phần không phận của mình, vốn bị đóng cửa kể từ khi chiến tranh bùng nổ, và các cửa hàng ở thủ đô Tehran bắt đầu mở cửa trở lại, với giao thông trên đường phố cũng quay trở lại.
Majid Akhavan, người phát ngôn Bộ Giao thông và Phát triển Đô thị, cho biết Iran đã mở lại không phận cho nửa phía đông của đất nước đối với các chuyến bay nội địa và quốc tế, bao gồm cả các chuyến bay quá cảnh không phận Iran.
Đầu tuần này, Tehran cho biết 606 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Iran, với 5.332 người bị thương. Nhóm Nhà hoạt động Nhân quyền có trụ sở tại Washington đã công bố số liệu vào thứ Tư, cho thấy các cuộc tấn công của Israel vào Iran đã giết chết ít nhất 1.054 người và làm bị thương 4.476 người.
Nhóm này, đã cung cấp số liệu thương vong chi tiết từ nhiều vòng bất ổn ở Iran, cho biết 417 người chết là dân thường và 318 người là lực lượng an ninh. Theo các quan chức Israel, ít nhất 28 người đã thiệt mạng ở Israel và hơn 1.000 người bị thương.
Ông Trump cũng khẳng định rằng các quan chức Mỹ và Iran sẽ nói chuyện vào tuần tới, mang lại hy vọng thận trọng cho một nền hòa bình lâu dài hơn. Iran chưa thừa nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy sẽ diễn ra, mặc dù đặc phái viên Trung Đông của Hoa Kỳ Steve Witkoff đã nói rằng đã có thông tin liên lạc trực tiếp và gián tiếp giữa hai nước.
Vòng đàm phán thứ sáu giữa Hoa Kỳ và Iran đã được lên lịch vào đầu tháng này tại Oman nhưng đã bị hủy bỏ sau khi Israel tấn công Iran vào ngày 13 tháng 6. Iran nhấn mạnh rằng họ sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Trong một cuộc bỏ phiếu nhấn mạnh con đường khó khăn phía trước, quốc hội nước này đã đồng ý đẩy nhanh một đề xuất sẽ chấm dứt hiệu quả sự hợp tác của nước này với IAEA, cơ quan đã giám sát chương trình trong nhiều năm, theo tin từ Associated Press.