Ông Bobi Wine, một nhân vật đối lập tại Uganda, cho biết tình hình chính trị tại quốc gia này đã trở nên “tệ hơn tệ hơn” khi cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào đầu năm tới đang đến gần. Ông Wine, người có tên thật là Kyagulanyi Ssentamu, nói rằng ông và các nhà hoạt động khác đang phải đối mặt với những lời đe dọa thường xuyên.
Những lo ngại về sự an toàn của ông Wine ngày càng gia tăng, đặc biệt là sau các cuộc tấn công trên mạng xã hội X từ ông Muhoozi Kainerugaba, con trai Tổng thống Yoweri Museveni và là lãnh đạo quân đội. Ông Kainerugaba từng đưa ra những tuyên bố đe dọa ông Wine, và gần đây bị chỉ trích vì cho rằng mình đang giam giữ vệ sĩ của ông Wine, người sau đó xuất hiện trong tình trạng không đi vững và có dấu hiệu bị tra tấn.
Ông Wine, 43 tuổi, chia sẻ với Hãng thông tấn AP trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng những mối đe dọa này là “lời nhắc nhở liên tục rằng nguy hiểm là có thật”, đặc biệt khi xuất phát từ một nhân vật có quyền lực lớn như Tướng Kainerugaba, người đứng đầu quân đội, cảnh sát và lực lượng nhà tù.
Ông Museveni, 80 tuổi, đã nắm quyền Uganda từ năm 1986, thường xuyên bác bỏ ông Wine là người hoạt động theo chỉ đạo của nước ngoài. Tuy nhiên, ông Wine, người phủ nhận các cáo buộc, có một lượng lớn người ủng hộ trong tầng lớp lao động ở thành thị và đảng của ông là đảng đối lập có nhiều ghế nhất trong Quốc hội.
Trong cuộc bầu cử năm 2021, ông Wine giành được 35% số phiếu bầu, trong khi ông Museveni đạt 58%, kết quả tồi tệ nhất của ông Museveni từ trước đến nay, khẳng định vị thế là đối thủ đáng gờm nhất của tổng thống trong nhiều thập kỷ. Ông Wine cáo buộc chiến thắng của ông đã bị đánh cắp thông qua các hành vi gian lận bầu cử.
Đảng của ông Wine tuyên bố hàng chục người ủng hộ đã bị bắt giữ hoặc mất tích kể từ năm 2021. Ông Wine cho rằng các cuộc tấn công này nhằm mục đích “gây sợ hãi cho tất cả những người làm việc với tôi và tất cả những người ủng hộ những gì tôi tin tưởng”.
Theo tin từ Hãng thông tấn AP, ông Wine và ông Museveni dự kiến sẽ đối đầu nhau một lần nữa trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1 năm 2026. Ông Museveni đang tích cực vận động tranh cử để củng cố vị thế của mình, đặc biệt là tại các khu vực đô thị nơi người dân mong đợi sự thay đổi chính phủ sẽ mang lại lợi ích.
Ông Wine tự gọi mình là “Tổng thống khu ổ chuột” dựa trên những ngày đầu sinh sống tại một khu phố nghèo ở Kampala. Ông đã duy trì sự nổi tiếng tại quốc gia Đông Phi này kể từ đầu những năm 2000, khi ông trở thành một ca sĩ nhạc dancehall được yêu thích. Các sáng tác của ông sau này ngày càng chỉ trích chính phủ, khiến ông trở thành một tiếng nói phản biện nổi bật.
Việc đắc cử vào một ghế quốc hội năm 2017 đánh dấu bước chân chính thức của ông vào chính trường quốc gia. Ông Wine cho biết đang huy động những người ủng hộ tham gia vào cái mà ông gọi là “cuộc bỏ phiếu phản kháng” chống lại những gì ông tin là sai trái trong chính phủ. Tuy nhiên, các nỗ lực tổ chức mít tinh của ông thường bị lực lượng an ninh ngăn chặn.
Những tuyên bố của ông Kainerugaba về tham vọng tổng thống đã làm gia tăng lo ngại về sự cai trị của gia đình tại Uganda, một quốc gia chưa từng chứng kiến sự chuyển giao quyền lực hòa bình kể từ khi giành độc lập vào năm 1962. Ông Wine nhấn mạnh rằng những mối đe dọa từ ông Kainerugaba cho thấy sự “bắt giữ nhà nước”, sự “dung thứ” và “sự cai trị của gia đình”, nhưng đồng thời cũng khẳng định rằng ý chí chống đối của ông và những người ủng hộ ngày càng mạnh mẽ hơn.