Nhà hoạt động đối lập kỳ cựu của Belarus, Mikalai Statkevich, đã mất tích sau khi từ chối rời khỏi đất nước trong một thỏa thuận trao đổi tù nhân do Hoa Kỳ làm trung gian vào tháng Chín. Các nhà hoạt động nhân quyền đang yêu cầu chính phủ tiết lộ nơi ở của ông.
Statkevich là một trong 52 tù nhân chính trị được Tổng thống Alexander Lukashenko ân xá như một phần của thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian. Khi chiếc xe buýt chở các tù nhân tiến đến biên giới Lithuania, Statkevich đã bất ngờ xuống xe và từ chối rời khỏi quê hương, gọi đó là hành động trục xuất cưỡng bức.
Kể từ vụ việc ngày 11 tháng Chín, Statkevich, 69 tuổi, đã không còn tung tích. Các nhà hoạt động nhân quyền đang kêu gọi chính quyền Belarus công bố thông tin về ông. Một nhân chứng cho biết Statkevich trông rất kiên quyết, sẵn sàng chiến đấu không chỉ cho bản thân mà còn cho tự do của tất cả người dân Belarus. Ông đã để lại thuốc tim quan trọng trên xe buýt.
Hành động của Statkevich gợi nhớ đến Maria Kolesnikova, một nhà lãnh đạo biểu tình sau cuộc bầu cử năm 2020 gây tranh cãi. Bà đã xé hộ chiếu của mình và quay trở lại Belarus khi bị cố gắng trục xuất. Năm 2021, bà bị kết án tù 11 năm.
Vợ của Statkevich, Maryna Adamovich, đã cố gắng tìm kiếm chồng tại trại giam nhưng không nhận được xác nhận nào về tình trạng hoặc nơi ở của ông. Bà lo ngại cho sức khỏe của ông, vì Statkevich từng bị đau tim trong tù.
Các chuyên gia Liên Hợp Quốc đã lên tiếng phản đối vụ trục xuất bị cáo buộc và yêu cầu thông tin về số phận của Statkevich. Họ tin rằng ông có thể là nạn nhân của tình trạng mất tích cưỡng bức và giam giữ tùy tiện.
Quyết định ân xá 52 tù nhân của ông Lukashenko diễn ra sau cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng Tám, làm dấy lên suy đoán về khả năng cải thiện quan hệ. Thỏa thuận này cũng bao gồm việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với hãng hàng không quốc gia Belavia.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo đối lập cho rằng ông Lukashenko đang “buôn bán tù nhân chính trị như hàng hóa”. Ông Statkevich, được biết đến là người chống đối chính quyền trong nhiều thập kỷ, đã nhiều lần bị giam giữ và được Tổ chức Ân xá Quốc tế công nhận là tù nhân lương tâm.
Theo tin từ Associated Press ngày 2 tháng 10 năm 2025.