Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vừa chính thức gửi lời xin lỗi đến các cô gái và phụ nữ bản địa Greenland, những người đã bị cơ quan y tế Đan Mạch cưỡng bức triệt sản trong nhiều thập niên. Sự kiện này diễn ra tại Nuuk, thủ đô Greenland, vào thứ Tư ngày 24 tháng 9 năm 2025.
Trong lời xin lỗi đầy xúc động, Thủ Tướng Frederiksen nói: “Hôm nay, chỉ có một điều thực sự để nói: Xin lỗi. Xin lỗi vì những điều sai trái đã gây ra cho quý vị vì quý vị là người Greenland. Xin lỗi vì những gì đã bị cướp đi từ quý vị, và vì nỗi đau đã gây ra.” Bà nhấn mạnh rằng đây là “một chương trong lịch sử chung của chúng ta lẽ ra không bao giờ nên được viết ra.”
Một trong những nạn nhân, bà Katrine Petersen, 52 tuổi, kể lại rằng bà bị đặt vòng tránh thai (IUD) khi mới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của mình, sau khi phá thai. Sự việc này đã gây ra chấn thương tâm lý nặng nề, dẫn đến “sự tức giận, trầm cảm và uống rượu quá nhiều,” đồng thời khiến bà không thể có con sau này.
Tháng trước, Đan Mạch và Greenland đã công bố lời xin lỗi sơ bộ trước khi một cuộc điều tra độc lập về hành vi lạm dụng được công bố. Cuộc điều tra này tiết lộ rằng một số nạn nhân Inuit, có người chỉ mới 12 tuổi, đã bị đặt vòng IUD hoặc tiêm thuốc ngừa thai nội tiết tố mà không được thông báo chi tiết hoặc cho phép. Nhiều người đã trải qua cảm giác xấu hổ và các tác dụng phụ về thể chất như đau đớn, chảy máu và nhiễm trùng nghiêm trọng. Theo các nhà chức trách Đan Mạch, hơn 4.000 phụ nữ và trẻ em gái—ước tính một nửa số phụ nữ trong độ tuổi sinh sản ở Greenland thời đó—đã nhận IUD trong những năm 1960 đến giữa thập niên 1970.
Các chính sách này của Đan Mạch, vốn kéo dài hàng thế kỷ, còn bao gồm việc tách trẻ em Inuit khỏi cha mẹ để đưa cho các gia đình nuôi ở Đan Mạch để tái giáo dục, và các bài kiểm tra năng lực làm cha mẹ gây tranh cãi dẫn đến việc tách rời các gia đình Greenlandic.
Greenland, từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953, sau đó trở thành một tỉnh và được trao quyền tự trị vào năm 1979, trước khi trở thành một thực thể tự quản vào 30 năm sau. Trong bối cảnh này, Tổng Thống Donald Trump từng bày tỏ sự quan tâm đến Greenland, tạo thêm áp lực trong mối quan hệ giữa Đan Mạch và vùng lãnh thổ này, theo tin tức từ ABC News.
Bà Kirstine Berthelsen, 66 tuổi, một nạn nhân khác, bày tỏ sự sẵn lòng hòa giải sau lời xin lỗi chính thức. Bà cho biết sự kiện này sẽ giúp cá nhân bà “thanh thản” hơn.