Tại vùng đồi Tuscany thơ mộng của nước Ý, ngôi làng Collodi nhỏ bé tiếp tục tôn vinh một trong những nhân vật hư cấu nổi tiếng nhất thế giới: Pinocchio. Ngôi làng này, nơi đã truyền cảm hứng cho nhà văn Carlo Lorenzini (lấy bút danh Carlo Collodi để vinh danh quê hương mình) và câu chuyện về chú bé người gỗ khao khát trở thành người thật, hiện là điểm đến hấp dẫn du khách.
Collodi với những mái ngói màu đất nung và những khu vườn bậc thang, tràn ngập không khí của Pinocchio. Tại đây, du khách có thể khám phá công viên chủ đề Pinocchio, xem các buổi biểu diễn rối truyền thống và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Tác phẩm “Những cuộc phiêu lưu của Pinocchio” đã được dịch ra gần 700 thứ tiếng, chỉ đứng sau Kinh Thánh về số lượng bản dịch.
Trước thềm Thế vận hội Mùa đông Milan-Cortina 2026, Collodi một lần nữa nhắc nhở mọi người về sức mạnh bền bỉ của trí tưởng tượng. Ngôi làng nhỏ này là một minh chứng sống động cho thấy, dù trải qua bao nhiêu năm tháng, những giá trị về lòng trung thực và tình cảm gia đình mà Pinocchio mang lại vẫn còn nguyên giá trị.
Theo tin tức từ KHOU 11.































