Tại Granbury, Texas, một câu chuyện phi thường đã diễn ra, vượt xa những gì người ta thường nghĩ về mối quan hệ giữa người cũ và người mới. Amanda, người vợ cũ, đã quyết định hiến một quả thận cho Angela, người vợ hiện tại của chồng cũ Joshua.
Angela mắc bệnh tự miễn tấn công thận, dẫn đến suy thận hoàn toàn. Để duy trì sự sống, cô phải chạy thận nhân tạo tại nhà, hàng chục giờ mỗi ngày. Khi cần một ca ghép thận, phép màu đã đến từ Amanda, người trước đây từng có những bất đồng với Angela, giờ đây đã trở thành ân nhân của cô.
Amanda chia sẻ rằng, việc làm này xuất phát từ tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mà họ cùng nuôi dạy. Quyết định hiến thận là một sự lựa chọn dễ dàng đối với cô. Ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 10 tại Bệnh viện Texas Health Harris Methodist ở Fort Worth.
Joshua, chồng của Angela, không giấu nổi sự xúc động và biết ơn trước hành động cao đẹp này. Anh coi đây là “món quà Giáng sinh sớm”. Amanda và Angela, từ những người xa lạ, giờ đây đã trở thành bạn bè thân thiết, cùng nhau chăm sóc con cái. Theo lời kể của cô con gái, cả hai người phụ nữ đều là “anh hùng” trong mắt cô bé.
Hiện tại, Joshua và Angela sống ở Granbury, còn Amanda ở Terrell. Tuy nhiên, họ cùng nhau nuôi dạy con cái, và giờ đây, cả hai đều cùng chia sẻ một phần cơ thể của Angela. Câu chuyện này là minh chứng cho tình yêu thương, sự tha thứ và tinh thần cộng đồng, theo tin tức từ KHOU News.



































