Kỷ niệm 250 năm trận chiến Lexington và Concord: Tôn vinh những người lính thuộc mọi chủng tộc

Theo Fox News, ngày 19/04/2025:

Tháng này đánh dấu kỷ niệm 250 năm Trận đánh Lexington và Concord, nơi những người lính dân quân (minutemen) của Massachusetts đã chiến đấu vào ngày 18-19/04/1775 để bảo vệ thị trấn của họ trước binh lính Anh tìm cách tịch thu súng và thuốc súng.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, một số người đã cố gắng “xóa bỏ” hình ảnh những người lính minutemen anh hùng này. Chẳng hạn, vào tháng 8/2023, Fox News đưa tin Trường Trung học Concord ở California đã bỏ linh vật “minutemen” vì ban lãnh đạo trường cho rằng học sinh thiểu số không thể đồng cảm với những anh hùng Cách mạng này dựa trên chủng tộc.

Áp dụng chính trị bản sắc vào câu chuyện về những người lính minutemen là một sự bóp méo. Tại sao? Bởi vì những người đàn ông da đen cũng từng phục vụ trong lực lượng minutemen.

Một trong số đó là Peter Salem, người đã chạy từ quê nhà Framingham đến chiến đấu tại Trận Concord cùng với Lawson Buckminster, người đã giải phóng ông khỏi chế độ nô lệ. Câu chuyện của Salem được giới thiệu trong bộ phim mới “The American Miracle”.

Thật không may, người Mỹ ngày càng thiếu hiểu biết về lịch sử đất nước, đặc biệt là về thời kỳ lập quốc. Bộ phim điện ảnh Hollywood gần đây nhất về Cách mạng Mỹ là “The Patriot” của Mel Gibson, đã ra mắt hơn 20 năm trước.

Các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào năm 2020 đã tấn công các bức tượng của những anh hùng Mỹ, bao gồm George Washington và các nhà lập quốc khác cùng thời. Đáng nói hơn cả là một thống kê đáng báo động: chỉ 13% học sinh lớp 8 có kiến thức tốt về lịch sử Mỹ, theo báo cáo năm 2023 của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ.

Năm 1772, John Adams, người sau này trở thành tổng thống thứ hai của Mỹ, đã cảnh báo người dân Boston về việc làm suy đồi và bại hoại dân chúng thông qua những quan điểm sai lệch. Ông tin rằng chế độ chuyên chế sẽ phát triển mạnh nếu dối trá thay vì sự thật thấm nhuần vào nhận thức của người dân về các vấn đề quan trọng.

“Việc bảo tồn tự do phụ thuộc vào phẩm chất trí tuệ và đạo đức của người dân. Chừng nào kiến thức và đức hạnh còn được phổ biến rộng rãi trong dân chúng, thì không thể nào họ bị nô dịch. Điều này chỉ có thể xảy ra bằng cách làm suy đồi hiểu biết hoặc làm bại hoại trái tim của họ,” Adams viết.

Adams đã đúng. Sự gia tăng của văn hóa tẩy chay ở Hoa Kỳ đã dẫn đến những quan điểm sai lệch về lịch sử nước Mỹ. Người Mỹ đã trở nên suy đồi. Sự thật bị bóp méo. Oán giận thay thế lòng biết ơn. May mắn thay, lễ kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước mang đến cơ hội để người Mỹ làm mới sự hiểu biết của họ về những hy sinh vì tự do trong Cách mạng Mỹ.

Vào 10 giờ tối ngày 18/04/1775, những người đưa tin như thợ bạc Paul Revere đã cưỡi ngựa khắp vùng nông thôn Massachusetts để cảnh báo người dân rằng binh lính Anh đang hành quân về phía họ.

Revere được giao nhiệm vụ đến Lexington và thông báo cho ông Samuel Adams và ông John Hancock rằng có một số binh lính đang hành quân đến Lexington hoặc Concord. Adams và Hancock là những thủ lĩnh của Sons of Liberty. Revere đã ra lệnh treo hai chiếc đèn lồng trên gác chuông Nhà thờ Old North để báo hiệu cho những người yêu nước bên kia sông ở Charlestown rằng binh lính Anh đang vượt sông thay vì chỉ đi đường bộ.

Trong một bản khai, Paul Revere đã mô tả khoảnh khắc ông bị một sĩ quan Anh bắt giữ trong chuyến đi đêm của mình. Người Anh đó “chĩa súng vào đầu tôi và nói rằng hắn sẽ hỏi tôi vài câu hỏi và nếu tôi không nói sự thật, hắn sẽ bắn nát óc tôi. Tôi trả lời rằng… tôi sẽ nói sự thật, vì tôi không sợ.”

Bị buộc phải đi cùng các sĩ quan Anh, Revere nghe thấy tiếng súng khi họ cách Lexington khoảng nửa dặm. Cuối cùng, người Anh thả ông đi, nhưng không quên cắt yên ngựa của ông.

Nhờ Revere và những người đưa tin khác, hàng chục người lính minutemen đã đổ về Lexington và Concord để ngăn chặn quân Anh chiếm kho thuốc súng của họ.

Sự thật về việc những người đàn ông da đen phục vụ trong lực lượng minutemen đã được ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước. Nhà hoạt động bãi nô nhiệt thành Harriet Beecher Stowe đã viết cuốn “Những người yêu nước da màu của Cách mạng Mỹ” vào năm 1855. Tin rằng “lòng dũng cảm và sự gan dạ” không thuộc về “một chủng tộc hay màu da cụ thể” nào, Stowe được biết đến với việc viết cuốn “Túp lều bác Tom“, cuốn sách đóng vai trò quan trọng trong sự bùng nổ của Nội chiến.

Trong “Những người yêu nước da màu”, Stowe đã ghi lại nhiều người đàn ông da đen đã đóng góp cho Cách mạng Mỹ. Ngoài Peter Salem, bà còn chỉ ra rằng Henry Hill và Toney Proctor cũng là những người đàn ông da đen đã chiến đấu tại Trận Lexington và một số trận đánh khác.

Lemuel Haynes, một người đàn ông da đen từ Connecticut, đã gia nhập quân đội sau Trận Lexington. Có tới 5.000 người đàn ông da đen đã chiến đấu trong suốt Cách mạng Mỹ với nhiều vai trò khác nhau.

Stowe cũng viết về sự anh hùng của Peter Salem vào ngày 17/06/1775, tại Trận Bunker Hill, trận đánh cũng tròn 250 năm vào năm nay.

Bà giải thích: “Thiếu tá Pitcairn đã gây ra cuộc đổ máu đầu tiên ở Lexington” khi ra lệnh cho lính của mình bắn vào những người yêu nước. Tại Trận Bunker Hill hai tháng sau đó, “một người lính da đen tên là Salem đã bắn xuyên qua hắn (Pitcairn), và hắn ngã xuống… và anh ấy (Salem) đã được giới thiệu với (Tướng) Washington vì đã thực hiện chiến công này.”

Để kỷ niệm 250 năm Trận đánh Lexington và Concord của Mỹ, tổ chức Two Lights for Tomorrow đang kêu gọi tất cả người Mỹ treo hai ngọn đèn ở cửa sổ nhà mình trên khắp cả nước vào ngày 18/04. Đã đến lúc “giải oan” cho những người lính minutemen và vinh danh các anh hùng của Lexington và Concord, như Paul Revere và Peter Salem.

Video liên quan: Captain John Parker đã dẫn dắt lực lượng dân quân Lexington ít hơn nhiều người chống lại quân Anh – đây là câu chuyện anh hùng của ông


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú