Kỷ niệm 250 năm Trận chiến Bunker Hill

Bởi Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Một Tuyên bố

Vào ngày này cách đây 250 năm, một nhóm những người yêu nước Mỹ dũng cảm đã đứng vững trước sức mạnh quân sự lớn nhất thời bấy giờ trong Trận chiến Bunker Hill. Vượt trội về quân số, vũ khí và bị đánh giá thấp, những người đàn ông bình thường này đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường và gửi một thông điệp vang dội đến Anh và toàn thế giới rằng người dân Mỹ sẽ không bao giờ dao động trong cuộc chiến giành tự do của họ.

Một tinh thần cách mạng mới đã được đánh thức ở các thuộc địa Mỹ sau Trận chiến Lexington và Concord vào tháng 4 năm 1775. Trong những tuần sau đó, hàng ngàn dân quân thuộc địa từ Massachusetts, Connecticut, New Hampshire và Rhode Island – kiệt sức và chán ngán với sự chuyên chế leo thang của Vương quốc Anh – đã bỏ lại nhà cửa, trang trại và gia đình để tập hợp cho sự nghiệp độc lập. Đến tháng 6, họ đã tập trung quanh Boston – trung tâm quyền lực của Anh ở New England – để kiềm chế gần 5.000 lính áo đỏ, bảo vệ các thị trấn lân cận và ngăn chặn lực lượng Anh di chuyển ra khỏi thành phố.

Sau khi biết về kế hoạch của Anh nhằm chiếm bán đảo Charlestown ở phía bắc Boston, các nhà lãnh đạo thuộc địa đã hành động nhanh chóng. Vào đêm ngày 16 tháng 6 năm 1775, hơn 1.000 dân quân Mỹ, do Đại tá William Prescott chỉ huy, đã hành quân đến Charlestown và xây dựng công sự trên đỉnh Đồi Breed’s – sẵn sàng bảo vệ quê hương của họ bằng mọi giá cần thiết. Ngày hôm sau, ngày 17 tháng 6, gần 2.200 lính áo đỏ đã đến, bắt đầu một cuộc tấn công trực tiếp để đẩy người Mỹ khỏi ngọn đồi. Vượt trội hơn về số lượng và thiếu đạn dược, Đại tá Prescott đã ra lệnh nổi tiếng cho các đồng đội của mình: “Đừng bắn cho đến khi các anh thấy tròng trắng mắt của chúng!” Khi thời điểm đến và quân Anh tiến lên, những người yêu nước đã giữ vững lập trường. Làn sóng này đến làn sóng khác, quân áo đỏ xông lên, chỉ để bị đẩy lùi khi những người thực dân gây ra thương vong lớn và giữ vững lập trường của họ với sự gan dạ và quyết tâm không lay chuyển.

Sau hai cuộc tấn công thất bại, quân áo đỏ đã phát động một cuộc tấn công thứ ba lên đồi. Những người yêu nước, gần như hết đạn dược, đã chạm trán với quân Anh trong một trận chiến giáp lá cà tàn khốc. Mặc dù cuối cùng buộc phải rút lui, nhưng những người thực dân đã gây ra những tổn thất đáng kinh ngạc. Hơn 1.000 binh sĩ Anh đã thiệt mạng hoặc bị thương, so với 450 người Mỹ. Charlestown bị tàn phá, nhưng tinh thần Mỹ đứng cao hơn bao giờ hết. Mặc dù người Anh tuyên bố vùng đất mà lịch sử sẽ nhớ đến với tên gọi Bunker Hill, nhưng chính những người yêu nước đã giành được chiến thắng về tinh thần – được khắc không phải trên lãnh thổ mà là trên lòng dũng cảm – chứng minh rằng sự nghiệp tự do, một khi được đánh thức, là một lực lượng không thể ngăn cản.

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm lòng dũng cảm, sự quyết tâm và lòng vị tha của những người yêu nước đã chiến đấu tại Bunker Hill. Họ đã gửi một thông điệp đến Anh và toàn thế giới rằng người Mỹ sẽ không bị cai trị bởi nỗi sợ hãi và một dân tộc tự do, đoàn kết về mục đích, là lực lượng mạnh mẽ nhất trên Trái đất. Tinh thần của Bunker Hill vẫn sống mãi trong mỗi người lính bảo vệ vùng đất này, trong mỗi công dân yêu đất nước của họ và trong mỗi người yêu nước tin rằng những ngày tốt đẹp nhất của nước Mỹ vẫn còn ở phía trước.

VẬY NÊN, TA, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, do quyền hạn được trao cho ta bởi Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tuyên bố ngày 17 tháng 6 năm 2025, là ngày kỷ niệm 250 năm Trận chiến Bunker Hill.

ĐỂ LÀM CHỨNG, ta đã đặt bút ký tên vào ngày

mười bảy tháng sáu, năm Chúa của chúng ta hai ngàn hai mươi lăm, và của nền Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ năm hai trăm bốn mươi chín.

DONALD J. TRUMP


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú