Bởi Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
Một Bản Tuyên Ngôn
Trong hai thế kỷ rưỡi, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã đứng vững như một lực lượng sống động của lòng dũng cảm, kỷ luật và sự đoàn kết của người Mỹ. Từ khi nước Cộng hòa ra đời đến những thách thức của thế giới hiện đại, Thủy quân lục chiến luôn chứng tỏ rằng họ có thể hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào, bảo vệ bất kỳ bờ biển nào và đánh bại bất kỳ kẻ thù nào. Khi Hoa Kỳ tiến gần đến 250 năm độc lập, chúng ta tạ ơn Thượng đế toàn năng vì những người đàn ông và phụ nữ kiên định của Thủy quân lục chiến và chúng ta cảm ơn mọi Thủy quân lục chiến đã gánh vác việc bảo vệ đất nước trên vai họ bằng lòng dũng cảm và sự tận tâm.
Thủy quân lục chiến ra đời trong ngọn lửa cách mạng khi Quốc hội Lục địa lần thứ hai thành lập Thủy quân lục chiến Lục địa bằng nghị quyết vào ngày 10 tháng 11 năm 1775. Từ hành động chiến đấu đầu tiên tại Nassau năm 1776, Thủy quân lục chiến đã chứng tỏ là tàn nhẫn trong chiến đấu và là những người bảo vệ chết người của tự do và công lý. Từ thời điểm đó trở đi, Thủy quân lục chiến đã giúp định hình vận mệnh của quốc gia chúng ta, chiến đấu bên cạnh Andrew Jackson trong Trận New Orleans, đứng vững trong các chiến hào của Thế chiến I tại Belleau Wood, nơi họ có biệt danh là “Chó Quỷ”, và giành chiến thắng hết lần này đến lần khác trên khắp Thái Bình Dương tại Guadalcanal, Iwo Jima và Okinawa. Họ đối đầu với chủ nghĩa cộng sản ở Triều Tiên và Việt Nam, bảo vệ quyền tự trị ở Vùng Vịnh Ba Tư và mang lại công lý cho kẻ thù của chúng ta ở các sa mạc và vùng núi trong Cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Thủy quân lục chiến bảo vệ các đại sứ quán của chúng ta ở nước ngoài và đảm bảo lực lượng thực thi pháp luật liên bang của chúng ta có thể thực hiện công việc của họ ở đây tại quê nhà. Bất cứ nơi nào tự do bị đe dọa, Thủy quân lục chiến đều đáp trả bằng sức mạnh, lòng dũng cảm và danh dự kiên định.
Tại Iwo Jima, thế giới đã chứng kiến lý do tại sao Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đứng ở vị trí mũi nhọn – lực lượng dẫn đầu tấn công trước và giữ vững phòng tuyến khi tự do trên bờ vực. Vào buổi sáng ngày 19 tháng 2 năm 1945, trong Thế chiến II, Thủy quân lục chiến đã phát động một trong những chiến dịch quan trọng và gian khổ nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta. Chống lại hỏa lực không ngừng và sự kháng cự kiên cường từ Quân đội Đế quốc Nhật Bản, Thủy quân lục chiến của chúng ta đã xông vào bờ biển cát đen, giương cao cờ sao và sọc trên Núi Suribachi và chứng minh rằng không kẻ thù nào có thể phá vỡ tinh thần của chiến binh Mỹ. Trận chiến được định nghĩa bởi thương vong lớn, nhưng cũng có những hành động dũng cảm phi thường – 22 Thủy quân lục chiến đã nhận được Huân chương Danh dự vì lòng dũng cảm của họ, nhiều nhất từ trước đến nay cho một trận chiến duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chiến thắng của họ tại Iwo Jima đã thúc đẩy sự nghiệp của Mỹ ở Thái Bình Dương và đặt ra một tiêu chuẩn vượt thời gian cho Thủy quân lục chiến phục vụ, được xác định bởi danh dự, lòng dũng cảm và cam kết không lay chuyển đối với đất nước.
Ngày nay, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tiếp tục đứng vững như lá chắn và mũi nhọn của nước Cộng hòa chúng ta. Lòng dũng cảm của họ trong chiến đấu, sự chính xác có kỷ luật và sức bền không ngừng được ngưỡng mộ trên toàn thế giới, chắc chắn rằng hòa bình thực sự chỉ được đảm bảo bằng sức mạnh vượt trội. Thủy quân lục chiến của chúng ta hiện đang phục vụ dưới một Bộ Chiến tranh định hướng nhiệm vụ, siêu tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu và họ đang nhận được các nguồn lực tốt nhất và sự hỗ trợ không ngừng của chúng ta. Chính quyền của tôi đang cam kết hơn 150 tỷ đô la để tạo ra một lực lượng tinh gọn hơn, nguy hiểm hơn phù hợp với thế kỷ hai mươi mốt. Với các khoản đầu tư của chúng tôi vào đóng tàu, phòng thủ tên lửa và các khả năng tiên tiến, Chính quyền của tôi đang cung cấp cho Thủy quân lục chiến của chúng ta mọi lợi thế hoạt động để họ có thể tiếp tục đảm bảo sức mạnh của Mỹ chiếm ưu thế trong mọi lĩnh vực. Dưới sự lãnh đạo của tôi, tôi sẽ luôn ủng hộ Thủy quân lục chiến của chúng ta và đảm bảo họ không bao giờ bị hạn chế trong việc thể hiện tinh thần chiến binh huyền thoại, bất khuất của họ.
Từ các hội trường Montezuma đến bờ biển Tripoli, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã hết lần này đến lần khác khắc tên mình vào lịch sử. Phương châm của họ, Semper Fidelis, có nghĩa là luôn trung thành, nói lên sức mạnh bền bỉ của Quân đoàn và sự vĩ đại của đất nước mà họ bảo vệ – một quốc gia, dưới Chúa, kiên định và mãi mãi tự do.
VẬY NÊN, TA, DONALD J. TRUMP, Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, do quyền hạn được trao cho ta bởi Hiến pháp và luật pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tuyên bố ngày 10 tháng 11 năm 2025, là ngày kỷ niệm 250 năm thành lập Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Tôi kêu gọi tất cả các quan chức chính phủ treo cờ Hoa Kỳ trên các tòa nhà chính phủ và tôi khuyến khích người dân Mỹ treo cờ và tổ chức các buổi lễ thích hợp như một biểu hiện của lòng biết ơn và sự tôn trọng của quốc gia chúng ta đối với di sản dũng cảm của Thủy quân lục chiến.
ĐỂ LÀM CHỨNG, tôi đã đặt tay mình vào ngày mười tháng mười một này, năm của Chúa chúng ta hai nghìn hai mươi lăm và của nền Độc lập của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thứ hai trăm năm mươi.
DONALD J. TRUMP




























